Vung dao giết người vì mâu thuẫn việc chặt cây rừngSau khi cự cãi vì mấy cây rừng ở phần đất nhà mình bị chặt, trồng cây mới, Trần Đình Thắng bỏ đi. Nghe tiếng máy cắt cỏ sau lưng, Thắng vung dao đâm chết người.
Kinh hãi rác thải quấn chặt cây rừng phòng hộ ven biểnCánh rừng ngập mặn kéo dài nhiều km ven bờ biển xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) được xem là “thành lũy” phòng hộ chắn sóng, ngăn mặn... thời gian qua có thêm “chức năng” chứa rác thải. Tình trạng ô nhiễm môi trường vùng ven biển nơi đây trở nên đáng báo động.
Cán bộ bảo vệ rừng cấu kết "ăn" tiền với nhóm đối tượng chặt cây rừngNgày 21/6, Công an thị xã Hương Thủy cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng cùng về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".
Thủ tướng: Xử lý nghiêm việc chặt đào rừng về chơi TếtTrước hiện tượng chặt cây rừng, đào rừng về bán cho người dân chơi Tết, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường, Thủ tướng cho rằng đây là hành vi vi phạm, cần xử lý nghiêm.
Rừng Phú Quốc cháy: Có dấu hiệu đốt phá rừng, chiếm đấtVụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Gành Dầu vào chiều 24/4 được lãnh đạo xã cho biết nguyên nhân là do người dân chặt cây rừng để khô rồi đốt làm cháy lan vào vùng đệm của cánh rừng mà xã đang quản lý.
Khoả thân cứu lâm tặcPhụ nữ tại một khu rừng miền đông Ấn Độ đã cởi bỏ quần áo để đánh lạc hướng cảnh sát, giúp một nhóm lâm tặc chạy trốn sau khi bị bắt quả tang chặt cây rừng trái phép.
Tạm đóng đèo Prenn ở Đà Lạt trong 6 giờ để chặt hạ cây rừngNhiều cây rừng dọc đèo Prenn có nguy cơ ngã đổ xuống đường, buộc lực lượng chức năng phải đóng đèo để chặt hạ.
Loại cây không cần chăm sóc cho thu nhập ổn địnhỞ Yên Hòa, Nghệ An, mỗi mùa thu hoạch, người dân lại vào rừng chặt mét, tre dài cả chục mét, gùi về bán bên quốc lộ, mang lại thu nhập từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi ngày.
01:12Người dân miền núi lên rừng lấy cây dài chục mét, kiếm tiền triệu mỗi ngàyỞ Yên Hòa, Nghệ An, mỗi mùa thu hoạch, người dân lại vào rừng chặt tre, mét dài cả chục mét, gùi về bán bên quốc lộ, mang lại thu nhập từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi ngày.
“Đánh thức” những mầm xanh, nông dân thu lãi 800 triệu đồng/nămMỗi năm, ông Hải cung ứng ra thị trường khoảng 45 triệu cây keo giống. Sau khi trừ chi phí sản xuất, ông "đút túi" 800 triệu đồng tiền lãi.
"Lá chắn xanh" xơ xác sau hai cơn bão dữHai cơn bão Kajiki và Bualoi liên tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh khiến những cánh rừng phi lao phòng hộ xác xơ. Người dân đành chặt bỏ làm củi và chờ phương án trồng lại.
Giữ rừng, để không “rưng rưng nước mắt”Không phải tự nhiên mà chúng ta đều biết đến một lời nguyền của rừng xanh, đó là “ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”.