Quyết sách Diên Hồng giúp dân nghèo "chạm tay vào ước mơ"Đến với người dân nghèo ở một nơi cách Hà Nội hơn 250km, có thể cảm nhận rõ hạnh phúc của họ khi "chạm tay vào ước mơ". Ước mơ đó là căn nhà mới, cũng có khi chỉ đơn giản là nước sạch về làng.
Nam sinh nghèo đạt 27,4 điểm mất cơ hội vào trường quân đội vì lỗi máy tínhMẹ làm nghề đồng nát nhưng bị bệnh nặng, cậu học trò Lê Việt Hoàng quyết tâm vào trường quân đội. Với số điểm 27,4, Hoàng đã chạm tay vào ước mơ vậy mà chỉ vì lỗi máy tính, em đã vụt mất cơ hội.
Ngắm biệt thự mới tậu bên sông của người đẹp Lã Thanh HuyềnChia sẻ cùng Dân trí, Lã Thanh Huyền cho biết dự tính đầu năm tới gia đình cô sẽ sửa sang và hoàn thiện căn biệt thự mới. Nữ diễn viên vô cùng hạnh phúc khi “chạm tay vào ước mơ” sở hữu một ngôi nhà với mảnh vườn nhỏ và bờ sông bao quanh.
Mã số 5918: Chăm chồng liệt, nuôi 2 cháu nhỏ, người phụ nữ nghèo thấp thỏm lo nhà sậpBản thân mang nhiều bệnh, bà Vải Thị Tiến (ở Tuyên Quang) vẫn gồng mình chăm chồng liệt giường hơn 4 năm, nuôi 2 cháu nhỏ. Gánh nặng bệnh tật, nghèo khó khiến ước mơ về mái nhà kiên cố trở nên xa vời.
Bí ẩn cặp long sàng có những cánh tay người "mọc ra" từ thân rồngTrải qua hàng trăm năm, đến nay những cánh tay "mọc ra" từ thân rồng trên cặp long sàng ở đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng tại Cố đô Hoa Lư vẫn còn là điều bí ẩn, chưa có lời giải đáp.
Tiểu thương chợ nói tiếng Anh gây “sốt”: Xa quê lập nghiệp, mua nhà TPHCMChị Trần Thị Minh Kỷ, tiểu thương chợ Bến Thành (TPHCM), là người phụ nữ bán hàng nói tiếng Anh vui nhộn với khách nước ngoài trong đoạn clip hút triệu view gần đây.
Ngôi sao của Arsenal đối mặt án phạt nặng sau pha xô đẩy trọng tàiPha va chạm với trọng tài Sam Barrott khiến Gabriel Martinelli đứng trước án phạt bổ sung từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), khép lại đêm ác mộng của Arsenal tại FA Cup.
Mã số 5915: Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bànSau tai nạn bất ngờ, ông Lê Văn Gắn phải dùng tất cả số tiền cả đời chắt chiu mới giữ lại được chân trái. Nhưng giờ đây, ước mơ về mái nhà kiên cố để cả gia đình không phải trốn gầm bàn đã quá xa vời.
Câu hỏi xoáy vào tâm can sinh viên: "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?”"Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?”, một câu hỏi tưởng như vu vơ trên mạng đã nhanh chóng tạo thành xu hướng vì chạm tới nỗi trăn trở sâu kín của học sinh, sinh viên.
"Nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp"“Có lúc, em nghĩ mình sẽ không kịp tốt nghiệp. Nhưng nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp. Em biết ơn vô cùng!", em Hà Ngọc Tú xúc động nói khi được hồi sinh sau ca mổ tim.
"Tôi thấy khuây khỏa hơn nhiều, hạnh phúc lắm!""Tôi thấy khuây khỏa hơn nhiều, hạnh phúc lắm! Giờ tôi chỉ mong sống lâu thêm để nhìn cháu lớn lên. Khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng không còn ân hận điều gì nữa”, bà Lanh nói.
Xác định đối thủ của Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển ở bán kếtHai đại diện của Việt Nam sẽ phải đối đầu với thử thách cực đại tại vòng bán kết đơn nam pro khi đối thủ của họ là những tay vợt hàng đầu thế giới Federico Staksrud và Dylan Frazier.