Câu hỏi xoáy vào tâm can sinh viên: "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?”
(Dân trí) - "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?”, một câu hỏi tưởng như vu vơ trên mạng đã nhanh chóng tạo thành xu hướng vì chạm tới nỗi trăn trở sâu kín của học sinh, sinh viên.
“Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?” là câu hỏi trong bài viết do tài khoản nt_mean đăng trên Threads cách đây ít lâu. Tính đến hiện tại, bài đăng thu hút gần 400.000 lượt tương tác và hàng nghìn bình luận, đồng thời đưa câu hỏi trên thành xu hướng trên mọi nền tảng mạng xã hội, thậm chí trở thành những cuộc bàn luận lớn.
Trong các cuộc bàn luận ấy, người trẻ nhận ra rằng “rực rỡ” vốn không có một định nghĩa cụ thể. Như tài khoản ngoc_bich_2114 chia sẻ, mỗi người đều mang trong mình những ước mơ rất khác nhau: có người chỉ mong khỏe mạnh, có người khao khát một mái ấm, hay đơn giản là một cuộc sống bình yên. Đôi khi, những điều ta xem là bình thường lại chính là điều mà người khác không còn cơ hội để ước mơ.
Hay như Phạm Minh Hiếu (SN 2000, Hà Nội) tâm niệm: “Bởi vì trên thế giới này, không phải ai cũng có thể rực rỡ như pháo hoa. Nếu ai cũng là pháo hoa thì chỉ sáng rực lên vài phút thôi, rồi sau đó mọi thứ lại tối om. Phải có những người sáng vừa vặn như đèn đường để đưa chúng ta về nhà, và có những người lại ấm áp như ngọn lửa trong bếp để nấu cho chúng ta những món ăn ngon”.
Từ nỗi trăn trở rực rỡ ấy, nhiều sinh viên đã mở lòng để chia sẻ những suy nghĩ về một cuộc đời ý nghĩa. Dưới đây là những góc nhìn được phóng viên Dân trí ghi nhận:
Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?
Ngọc Minh và Kiều Yên





