Rời nhà từ 2h, hàng nghìn người đội mưa đổ về chùa Hương ngày khai hộiBất chấp mưa phùn kéo dài, từ rạng sáng ngày khai hội, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về chùa Hương (Hà Nội) để vãn cảnh, dâng lễ, cầu mong một năm mới bình an.
Vòi tiền khách ở chùa Hương, nữ lái đò bị đình chỉ đến hết mùa lễ hộiVì xin thêm của khách 300.000 đồng ngoài chi phí đi đò ở chùa Hương theo quy định, nữ lái đò Phạm Thị Hà bị đình chỉ chở khách đến hết mùa lễ hội năm 2026.
Lễ hội du lịch chùa Hương 2026: Bán vé online, miễn phí trông xe dịch vụTại mùa Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026, Ban tổ chức ứng dụng chuyển đổi số trong bán vé, quản lý để phục vụ du khách tốt nhất.
CSGT dùng ca nô hỗ trợ du khách đi cấp cứu khi tham quan chùa HươngTuần tra kiểm soát tuyến suối Yến thuộc quần thể danh thắng Hương Sơn (Hà Nội), Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã hỗ trợ một du khách đi cấp cứu kịp thời.
Hơn 100 thuyền, ca nô Chùa Hương sẵn sàng đi cứu trợ vùng lũ Thái NguyênHợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đã huy động và có được sự sẵn sàng của 100 chủ thuyền, để di chuyển về vùng lũ Thái Nguyên ứng cứu, trợ giúp người dân.
Hỏa hoạn thiêu rụi dàn xe điện du lịch tại chùa Hương TíchLửa bùng phát tại nhà để xe công ty cáp treo chùa Hương Tích khiến 9 xe điện và một ô tô hiệu Mazda 3 bị thiêu rụi.
01:21Chùa Hương trước giờ mở cửa trở lạiNgay từ chiều nay 12/3, một số du khách đã đổ về chùa Hương chờ giờ mở cửa. Các hàng quán sãn sàng công tác phòng dịch và đón du khách về tham quan.
01:10Người dân mệt mỏi "đội nắng" trẩy hội chùa HươngNgười dân mệt mỏi "đội nắng" trẩy hội chùa Hương
Hàng vạn du khách vãn cảnh chùa Hương trước ngày khai hộiNgày mùng 5 tháng Giêng, khu di tích Chùa Hương (Hà Nội) đón hàng vạn du khách đổ về dâng hương, vãn cảnh, khiến khu vực bến đò bị quá tải, tắc nghẽn trên dòng suối Yến.
01:50Di sản điêu khắc đồ sộ thời Lý tại chùa Hương LãngHệ thống thành bậc đá chùa Hương Lãng còn được lưu giữ tại chùa Hương Lãng (xã Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên) hiện là bảo vật quốc gia lĩnh vực điêu khắc đồ sộ thời Lý.
Trải nghiệm “em đi chùa Hương…”Đúng như nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp đã miêu tả, chúng em xuất phát đi Chùa Hương vào ban đêm - thời điểm trời ngả về sáng khi hoa cỏ mờ hơi sương. Đây là lần đầu tiên em đi Chùa Hương và thật tuyệt vời khi em có những trải nghiệm cùng nàng thơ…