Cháu bé sinh non suýt bị chôn sống đã tử vongSau hơn 10 ngày chào đời, cuối cùng cháu bé sinh non có trọng lượng 700g đã tử vong vào tối 15/8. Thông tin trên được bác sĩ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam xác nhận vào sáng nay 16/8.
Cháu bé sinh non từ người mẹ phát bệnh dại đã qua đờiChỉ sau 1 ngày hoàn cảnh của bé Trương Tấn Bo đến với độc giả, bé đã không chống chọi được số phận và đã qua đời vào trưa ngày 21/6.
Mã số 1717: Mong manh sự sống của cháu bé sinh non bị giãn não thấtChào đời khi thai mới ở tháng thứ 7, Hoàng Văn Bé còn phải “gánh” trên mình nhiều bệnh tật khiến tính mạng của bé luôn bị đe dọa. Nếu không được can thiệp kịp thời phần não thất sẽ tiếp tục giãn khiến các tổ chức não bị tổn thương.
TT-Huế: Trao gần 80 triệu đồng đến cháu bé sinh non tháng thứ 7Ngày 25/5, PV báo Dân trí tại Huế đã đến trao quà cho cháu Hồ Minh Nhật, nhân vật chính trong bài “Mong manh sự sống của bé sinh non ở tháng thứ 7” tại Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế với số tiền 79.700.000đ.
Câu chuyện về hành trình 1.500km đưa cháu bé chưa kịp chào đời về quêCháu bé sinh non không qua khỏi, chàng trai người Mông ôm thi thể cháu vượt 1.500km từ Bình Phước về Nghệ An an táng. Câu chuyện trên chuyến xe khiến nhiều người xúc động, nghẹn lòng.
Đề nghị công an vào cuộc vụ sản phụ sắp sinh bị tài xế bỏ rơi bên đườngLãnh đạo UBND huyện Bù Đăng đã đề nghị công an huyện vào cuộc, làm việc với nhà xe và tài xế sau vụ việc sản phụ đang trở dạ bị bỏ rơi giữa đường khiến cháu bé sinh non tử vong.
Cứu sống 3 bé sinh non nặng dưới 1,1kgNgày 2/10, bác sĩ Hoàng Minh, Bệnh viện Nhi Quảng Nam, cho biết bệnh viện vừa cứu sống 3 cháu bé sinh non dưới 1,1kg của 2 bà mẹ.
Thêm 50 triệu đồng đến với 4 bé gái sinh non(Dân trí) – Sau hơn một tuần nằm trong lồng chiếu vàng da, 4 cháu bé sinh non đã được chuyển sang phòng ấp kanguru. Chiều 4/7, đại diện Dân trí đã đến thăm và tiếp tục chuyển tận tay gia đình số tiền 50 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ trong tuần 4/6.
Công an điều tra vụ bé trai 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím mặtChiều 11/9, khi đón con tại trường, chị N.M.P. phát hiện nhiều vết bầm trên mặt bé. Trước trình báo của phụ huynh, cô giáo đã thừa nhận mình là người gây ra sự việc.
Bạn đọc Dân trí nhận đỡ đầu, chắp cánh ước mơ học sinh trên đảo Cồn CỏĐây là năm thứ 3 báo Dân trí trao học bổng đỡ đầu của bạn đọc đến các học sinh tiểu học trên đảo Cồn Cỏ. Chương trình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em đến hết bậc tiểu học.
Sự im lặng của tôi độc ác không kém bà mẹ kế đánh con nhà hàng xómBé trai nhà hàng xóm thường xuyên bị mẹ kế hành hạ. Tôi biết chuyện nhưng lại cố tình làm ngơ...
Bé trai sống cùng mẹ kế kêu cứu: Người thân tiết lộ hoàn cảnh đáng thươngTheo người thân, sự việc bé trai ở Hà Nội nghi bị mẹ kế bạo hành đã được phát hiện cách đây nhiều tháng. Gần đây, gia đình mới đăng tải bức thư và video lên mạng xã hội.