Đại úy CSGT dùng ô tô đặc chủng, kịp thời đưa cháu bé bị sốt cao đi cấp cứuPhát hiện một người mẹ rưng rưng nước mắt bế theo con nhỏ đang bị sốt cao chạy đến nhờ trợ giúp, Đại úy Trịnh Quốc Tuấn đã sử dụng ô tô đặc chủng, đưa mẹ con chị H. tới bệnh viện kịp thời.
CSGT Hà Nội dùng mô tô chuyên dụng mở đường đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thờiNhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình cháu bé bị sốt cao, các chiến sĩ CSGT đã dùng mô tô chuyên dụng mở đường cho xe cấp cứu đưa bé gái đến bệnh viện kịp thời.
CSGT TPHCM chở cháu bé đang co giật vào bệnh viện cấp cứu kịp thờiSau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, chiến sĩ CSGT tại TPHCM dùng mô tô đặc chủng nhanh chóng đưa cháu bé bị sốt cao, đang lên cơn co giật vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Một cháu bé lên cơn co giật, máy bay hạ cánh khẩn cấpDo một cháu bé bị sốt cao cần cấp cứu nên máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đang trên hành trình từ Hà Nội đi Cần Thơ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng.
Khẩn cấp vào vùng lũ đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thờiSáng ngày 22/11, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho đơn vị đã triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân ứng phó, xử lý kịp thời tình hình mưa lũ. Đặc biệt đã đưa một cháu bé bị sốt cao cần nhập viện khẩn cấp đi cấp cứu.
Cháu bé 11 tuổi suýt mất mạng vì một nốt ong đốtSau khi bị một con ong không rõ “lai lịch” đốt được 15 phút, cháu bé bị sốt cao, sưng phù mặt, khó thở, huyết áp tụt… nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau một đêm tích cực điều trị, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.
Mã số 5724: Cuốn bệnh án đẫm nước mắt của người mẹ nghèo có con gái mắc bệnh lạCăn bệnh lạ khiến mắt của bé Dung luôn trong tình trạng sưng húp, đỏ bầm. Không chỉ tầm nhìn bị hạn chế mà cô bé phải thường xuyên nhập viện vì những đợt sốt cao.
Bạn đọc Dân trí thắp ngọn lửa hy vọng khi cả gia đình đang bế tắc“Bất ngờ quá cháu ơi! Cả đời chú chưa bao giờ nhận được số tiền lớn đến vậy. Chú đi khoe khắp họ hàng, làng xóm", ông Minh rất xúc động khi cháu gái bệnh tật được bạn đọc Dân trí quan tâm, giúp đỡ.
Mã số 5722: Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì viêm não, cha nghèo khẩn cầu cứu conMắc viêm não nặng, bé Lê Anh Hưng (8 tuổi) rơi vào nguy kịch. Gần 3 tháng trời chạy chữa tốn kém, tính mạng con trai vẫn hết sức mong manh, cha mẹ nghèo lâm vào cảnh kiệt quệ, khẩn cầu giúp đỡ.
Mã số 5718: Người ông cùng cực bên cháu nội trong "cuộc chiến sinh tử"Mỗi tháng, ông nội đưa cháu vượt hơn 400km từ Điện Biên xuống Hà Nội điều trị. Chi phí đi lại, ăn ở và thuốc men ngoài danh mục Bảo hiểm y tế đã hết gần 200 triệu đồng.
Bệnh viện báo cáo vụ nhiều cháu bé đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì ở TPHCMTheo bệnh viện, các bệnh nhân phải đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì ở TPHCM có các triệu chứng như sốt, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng và có tác nhân nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm.
Mã số 5737: Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo: "Con sợ kim tiêm, con sợ đau lắm mẹ ơi!"Mắc tan máu bẩm sinh với nhóm máu hiếm có, cậu bé Y Thiên Bảo Niê phải chống chọi từng ngày với căn bệnh quái ác, trong khi bố của em bị động kinh, mọi gánh nặng đều đổ lên vai người mẹ nghèo.