Acecook Việt Nam ra mắt cháo ăn liền OHAYOAcecook Việt Nam vừa cho ra mắt dòng cháo ăn liền OHAYO với thành phần bổ sung chất xơ hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ nhỏ.
Acecook Việt Nam ra mắt cháo ăn liền Ohayo hương vị gà bí đỏ mớiTiếp nối sản phẩm đã ra mắt từ tháng 6/2022 cho trẻ 3-10 tuổi, đầu tháng 3, Acecook Việt Nam tung ra hương vị mới cháo Ohayo gà bí đỏ, bổ sung thêm sự lựa chọn cho mẹ trong hành trình chăm sóc con.
Acecook Việt Nam: Mỗi gói mì ra đời là một sản phẩm bền vữngMỗi sản phẩm Acecook Việt Nam ra đời không chỉ được đảm bảo chất lượng mà còn thể hiện cam kết tạo ra những giá trị bền vững, khẳng định trách nhiệm của thương hiệu trong từng sản phẩm.
Cuộc sống của cặp đôi: Chồng 101 tuổi, vợ 100 tuổi ở Hưng YênCụ ông 101 tuổi ở Hưng Yên gây ấn tượng với thói quen uống cà phê, đọc thơ mỗi ngày. Người bạn đời của cụ ông năm nay tròn 100 tuổi, vẫn nhớ như in ngày được hỏi cưới.
Gặp cụ bà 121 tuổi: Ngày vẫn ăn 3 bữa, hơn 150 con cháu không nhớ xuểỞ tuổi 121, cụ Trịnh Thị Khơng được xem là một trong những cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam. Hơn một thế kỷ đời người, cụ đã đi qua những năm tháng cơ cực để nuôi lớn 7 người con thành tài.
Ông chủ xe bánh rán "hài hước nhưng tim đầy vết xước” gây bão mạngAnh Thơ, chủ xe bánh rán ở TPHCM, nổi tiếng nhờ sự hài hước. Dù anh hiếm khi than vãn, tâm sự hoàn cảnh nhưng nhiều khách quen vẫn hiểu, xót xa cho việc mưu sinh vất vả của anh.
Vụ 3 ngư dân trôi dạt 48 giờ: Vì sao một người bị viêm đường ruột nặng?Anh D.Q.C. trôi dạt suốt 48 giờ trên biển nên đói và khát. Khi vừa được cứu, anh C. đã ăn khá nhiều khiến hệ tiêu hóa không kịp thích nghi dẫn đến bị viêm đường ruột.
Tri thức chế biến món lươn ở Nghệ An được công nhận Di sản quốc giaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa tri thức dân gian về chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hạ Long: 5 người ăn bún hết 810.000 đồng, tài xế được quán chia hoa hồngKhi thanh toán tiền bữa ăn sáng ở Hạ Long, chị Hà (Phú Thọ) giật mình vì phải chi trả số tiền 810.000 đồng cho bữa bún của gia đình (4 người lớn và 1 trẻ nhỏ 8 tháng).
“Nằm ngủ ngoài triền đê” khơi lại những kỷ niệm tuổi thơ yên bìnhCuốn tản văn mới của Doãn Hằng như lời mời trở về tuổi thơ, nơi ký ức gắn với cánh đồng, con diều, tiếng dế và những trò chơi dung dị.
Nước sạch và thực phẩm cho vùng lũ, cần suy nghĩ thêm cho người nhận tiếp tếHình ảnh một người nước ngoài chèo thuyền chở bánh tét và thùng cháo tươi đi cứu trợ đồng bào miền Trung đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Phần đông cư dân mạng tỏ ra đồng tình và xem đây là giải pháp tinh tế cho người dân vùng lũ lúc này.
"Hủ tiếu nhà xác" ở TPHCM càng khuya càng đông và sự thật về món cơm màu đỏQuán hủ tiếu mang cái tên rùng rợn - “hủ tiếu nhà xác” - đã duy trì suốt hơn nửa thế kỷ tại đường Trần Phú (phường An Đông, TPHCM), thu hút nhiều thực khách đến thưởng thức khi về đêm.