00:32Người chồng suốt nhiều năm cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minhĐể giữ lời hứa với vợ, suốt nhiều năm liền, người chồng đều cõng vợ bị liệt leo núi để ngắm bình minh. Nhưng cú trượt ngã gần đây có thể khiến câu chuyện đẹp này phải dừng lại.
Người chồng suốt nhiều năm cõng vợ bị liệt leo núi ngắm bình minhĐể giữ lời hứa với vợ, suốt nhiều năm liền, người chồng đều cõng vợ bị liệt leo núi để ngắm bình minh. Nhưng cú trượt ngã gần đây có thể khiến câu chuyện đẹp này phải dừng lại.
Chồng nhiều năm cõng vợ lên núi ngắm bình minhCâu chuyện tình cảm động của anh Trương và vợ khiến nhiều người xúc động.
Chồng cõng vợ leo lên đỉnh núi hơn 1500m để hoàn thành tâm nguyệnTai nạn năm 2001 khiến người phụ nữ rơi vào tình trạng hôn mê và phải ngồi xe lăn từ thời điểm đó, nhưng người chồng không bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh hát cho cô nghe mỗi ngày với hi vọng cô sớm tỉnh dậy.
Mã số 5468: Bố mẹ ốm yếu ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất Bảo Lâm, Cao Bằng, anh Giàng Súa Hồ (SN 1970) và vợ đang đối diện với bệnh tật. Hàng ngày vợ chồng ăn mèn mén, dành gạo nấu cháo nuôi các con.
Mã số 5598: Chồng khờ, vợ bệnh mỗi khi mưa gió phải trú trong chuồng trâuCăn nhà mục nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào, đôi vợ chồng nghèo ở Thanh Chương, Nghệ An sống lay lắt qua ngày, không biết bấu víu vào đâu khi cả sức khỏe và hy vọng đều đã cạn.
Thoát nghèo, an cư nhờ... "bò ngân hàng""Không có "bò ngân hàng" thì vợ chồng tôi còn nghèo, nhà cửa cũng không được như thế này đâu", chị Lô Thị Xin vui mừng chia sẻ.
Mã số 5554: Thương cảnh vợ chăm chồng liệt và mù, nuôi 4 con thơ trong khốn khóChồng mù lòa, tai biến, liệt nửa người và 4 con thơ dại đều trông hết vào chị Chu. Giữa thung lũng heo hút, người phụ nữ dân tộc Mông bất lực, quẩn quanh trong khốn khó, không biết bấu víu vào đâu.
Vợ chồng giáo viên trẻ leo núi tìm sóng 4G, soạn giáo án nơi bản nghèoĐể có sóng internet soạn giáo án, vợ chồng thầy Mùi ở huyện vùng cao Thanh Hóa phải vượt đèo, leo núi tìm sóng. Vất vả là vậy, nhưng nhiều năm qua, họ vẫn miệt mài với sự nghiệp "trồng người".
Bé gái 6 tuổi chinh phục chặng leo núi 12km lên đỉnh FansipanBé Đặng Gia Hân (6 tuổi, ở Hải Phòng) thành công chinh phục đỉnh Fansipan, nơi được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương".
Cảm động người chồng cõng vợ tàn tật du lịch khắp nơiCâu chuyện về người đàn ông địu vợ tàn tật sau lưng, cùng đi du lịch khắp Trung Quốc khiến nhiều người cảm động.
Sự thật khách Tây mua "thiết bị báo động" khi du lịch Việt NamKhi tìm hiểu về công dụng của mõ trâu ở Hà Giang, nam du khách đến từ nước ngoài đã thử đeo vào cổ tạo sự vui vẻ với mọi người trong đoàn.