01:15Con đò chòng chành đưa học sinh và người dân qua sông Con đò chòng chành đưa học sinh và người dân qua sông
"Người hùng" nông dân cứu 4 người trong vụ lật thuyền ở Hà Giang Chiếc thuyền chở 7 người bị lật trên sông Lô khiến 3 người mất tích, 4 người may mắn được "người hùng" nông dân cứu lên bờ an toàn.
Học sinh Cù lao cồn Kiến: Chòng chành đi học theo "con nước" Học sinh sống trên Cù lao cồn Kiến, việc ôn bài ban đêm cũng trở nên khó khăn vì điện lưới chưa có. Muốn lên bờ học phải đi đò sang sông cả cây số, con chữ cũng chòng chành theo "con nước".
Chòng chành trên những chuyến đò vượt sông Kôn đến lớp! Nhiều năm qua, hàng ngày các em học sinh ở thôn Hữu Giang, xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) phải vượt sông Kôn đến trường trên những chuyến đò ngang chòng chành, hiểm nguy rình rập… Học sinh cũng như người dân luôn ao ước một cây cầu bắc qua sông.
Hoa hậu Lý Kim Thảo diện áo dài cách điệu, khám phá Tràng An Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo cho biết cô thích giới thiệu trang phục truyền thống gắn với cảnh đẹp đất nước
Chòng chành vượt sông tìm chữ của học trò vùng cao Bao đời nay, những đứa trẻ ở thôn Thanh Cao, xã Thọ Thanh, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) muốn có được con chữ phải vượt qua sông Chu bằng bè mảng với những hiểm nguy rình rập.
Cầu cũ bị đập, cầu mới chưa xây, dân chòng chành qua cầu phao Cây cầu phao (cầu tạm) thuộc địa phận thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội cách đây vài tháng đã được đơn vị thi công dựng lên cho người dân đi tạm với lí do cầu cũ đã đập rồi nhưng cầu mới chưa xây xong.
Chòng chành qua đò tới trường Không có cầu nhưng trường học lại ở bên kia sông nên ngày ngày các em học sinh phải bất chấp hiểm nguy qua đò đến trường. Đó là thực trạng diễn ra nhiều năm nay tại hợp tác xã Hồng Sơn (Nam Thượng, Nam Đàn, Nghệ An).
Chòng chành vượt hồ tìm chữ Hàng trăm học sinh cấp 1, 2 ùa xuống bến đò, tay cầm sẵn mái chèo. 5-6 em cùng lên một đò, một em có nhiệm vụ chèo, các em còn lại ra sức tát nước. Hành trình tới trường của các em chòng chành theo từng nhịp sóng.
Bòn chữ giữa bấp bênh dòng đời... Những đứa trẻ không biết mặt mẹ cha, vừa đi bán vé số, đi làm mướn làm thuê vẫn cắp sách đến trường với những ước mơ cháy bỏng.