Tâm thư của cựu học sinh khiếm thính gửi các thầy cô năm xưaVới mong mỏi đem lại âm thanh, tiếng nói cho chúng em, các thầy cô đã không quản ngại bao gian khó… Có phải chúng em đã phiền các thầy cô lắm phải không ạ?!
Những đôi bàn tay biết nói tại quán cà phê vô thanhSố phận đã lấy đi của họ năng lực của một người bình thường, nhưng chí ít cũng bù lại cho họ một kiếp người sống nghĩa tình cùng nhau. Ở đó, họ cùng cộng đồng tạo nên sức mạnh của tình người từ những "đôi bàn tay biết nói".
Trần Ngọc Long và đôi găng tay AI chuyển ngữ, giúp đỡ người khuyết tậtNhận thấy người khiếm thính gặp nhiều khó khăn về giao tiếp, em học sinh lớp 11 ở Quảng Trị đã chế tạo đôi găng tay chuyển ngữ giúp những người kém may mắn có thể được học tập, tiếp thu kiến thức.
Vẻ đẹp dịu dàng của công chúa được mệnh danh xinh nhất Nhật BảnCông chúa Kako được dân chúng quý mến nhờ thông minh, xinh đẹp và tài năng. Cô còn được coi là biểu tượng hy vọng của đất nước.
Cậu bé châu Phi trong bức ảnh chấn động thế giới 8 năm trước giờ ra sao?Sau khi được giải cứu và nhận nuôi, Hope có cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc.
Doanh nghiệp công nghệ giúp người yếu thế thu hẹp khoảng cách hòa nhập xã hộiDự án Kiến thức kỹ thuật số cho phụ nữ và người khuyết tật khởi nghiệp ở TPHCM và Hà Nội của RMIT Việt Nam đang từng bước mang lại lợi ích trong sử dụng công nghệ để nhóm cộng đồng yếu thế tham gia hoạt động kinh tế.
Cựu sinh viên ĐH Bách khoa trở thành cô giáo xuất sắc dạy trẻ em câm điếcĐể tập cho một đứa trẻ mất khả năng nói vì điếc bẩm sinh, chị Hạnh phải mất từ 1 – 5 năm, có ca phải mất đến 10 năm. Nhưng dù ca khó hay dễ, chị vẫn kiên trì dạy từng đứa trẻ mỗi ngày với hy vọng chúng có thể nói, có thể giao tiếp với thế giới xung quanh.
Quán cà phê "đặc biệt" của người khiếm thính ở phố núi Đà LạtQuán cà phê "đặc biệt" này được mở tại thành phố Đà Lạt, là nơi mà các em khiếm thính có 1 công ăn việc làm ổn định và được trở thành người có ích, đem tới niềm vui và an yên cho mọi người.
Nữ sinh chinh phục đại học tốp đầu dù bị nói "mù sao học được truyền thông"Vũ Thị Hải Anh bị khiếm thị bẩm sinh. Trước khi trở thành tân sinh viên ngành quan hệ công chúng, cô từng bị một trường đại học từ chối thẳng thừng vì khuyết tật của mình.
Cô Choi 9 năm nói chuyện với trẻ câm điếcTừ bỏ sự nghiệp hanh thông ở quê nhà, vợ chồng nữ tiến sĩ Hàn Quốc Choi Yong Sook đã chọn Đà Lạt làm quê hương thứ hai, nguyện gắn bó trọn đời với trẻ em nghèo, khuyết tật nơi đây.
Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường hát Quốc ca bằng tayLà ngôi trường duy nhất ở thủ đô Hà Nội có các lớp chuyên biệt cho trẻ khiếm thính, lễ khai giảng sáng 5/9 của trường PTCS Xã Đàn diễn ra khá đặc biệt khi học sinh và thầy giáo dùng cử chỉ tay để hát Quốc ca và đọc thư của Chủ tịch nước.
8x khiếm thính bỏ ước mơ riêng để chăm lo cho những đứa trẻ cùng cảnh“Bằng kinh nghiệm sống của mình, bằng chính sự đồng cảm của một người điếc, tôi rất muốn giúp cho các em có thể trang bị nhiều kiến thức, không mất nhiều thời gian như tôi để được học lên cao, trở thành những con người thành đạt”, thầy giáo 8X Võ Duy Quang nói.