Vợ chồng già vật lộn với quán hột vịt, nuôi con trai tâm thầnTuổi đã cao, vợ chồng bà Huê vẫn phải bám vỉa hè mỗi đêm, chật vật với cuộc mưu sinh đến rạng sáng để kiếm tiền nuôi con trai bị tâm thần. Bao năm, số phận chưa dừng thách thức với gia đình nhỏ.
Ông 89, bà 84 tuổi ra tòa ly hôn, lý do khiến nhiều người bất ngờĐể giải quyết vấn đề, hai ông bà quyết định đưa nhau ra tòa ly hôn, đồng thời nhờ tòa án can thiệp, phân chia tài sản.
Sống ở nơi lạnh tới -71 độ C, người dân tắm giặt có thể mất nguyên cả ngàySống ở vùng đất lạnh nhất thế giới nơi nhiệt độ mùa đông có thể -71 độ C, việc tắm giặt không hề đơn giản với người dân tại Yakutia, Siberia. Thậm chí, họ phải mất nguyên một ngày chỉ để làm điều này.
Cụ ông 70 tuổi gánh củi đi 20 km để bán với giá... 20 nghìn đồngKhông cha mẹ, anh em, không người thân thích..., năm nay đã ngoài 70 tuổi, tóc bạc lưng còng nhưng vẫn như 40 năm qua, ngày nào ông Dinh cũng gánh củi đi bộ khoảng 20 km đi bán.
Giúp cụ ông tránh bẫy lừa đảo, cô gái Việt được cảnh sát Nhật khen thưởngNghi ngờ cụ ông 70 tuổi bị lừa đảo, một du học sinh người Việt làm việc ở cửa hàng tiện lợi đã ngăn chặn sự việc thành công.
Hà Nội: Độc đáo chợ phiên Thanh Nhàn đúng ngày cúng ông Công, ông TáoChợ phiên Thanh Nhàn (Hà Nội) sáng nay đúng vào ngày cúng ông Công, ông Táo nên ngoài những hàng hóa truyền thống có thêm người bán cá chép đỏ, lá dong, lạt buộc bánh chưng.
Hàng trăm héc ta cây đặc sản chết khô, dân bất lực chặt bỏ làm củiThời gian qua, hàng trăm héc ta cam trồng ở xã Sơn Trường (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chết khô hàng loạt. Nỗ lực cứu diện tích cây đặc sản không đạt kết quả khả quan, các chủ vườn đành chặt bỏ làm củi.
Đốt củi sưởi ấm gây hỏa hoạn khiến cụ bà 86 tuổi tử vongDo trời rét nên người thân của cụ S. nhóm bếp củi trong nhà để sưởi ấm cho cụ trước khi đi làm nương, không may hỏa hoạn xảy ra khiến cụ S. bị tử vong.
Lò bánh luôn "đỏ lửa" của cụ bà 62 tuổi, mỗi ngày bán 300 cáiĐã nhiều năm, bếp củi nhà bà Yến (62 tuổi) lại nghi ngút khói, nấu hàng trăm cái bánh bá trạng. Với bà, còn sức khỏe để bán bánh dành tiền mua thuốc là một niềm vui rất lớn.
Cận cảnh: Lão nông Sài Gòn phù phép gốc "củi" thành cây cảnh nửa tỷVới khoảng sân thượng rộng hơn 100m2, cùng thú chơi “củi” linh sam núi, lão nông Thắng “đổ” (Trần Thắng, quận Tân Phú, TP.HCM) kiếm ra tiền tỷ.
Thung lũng trường thọỞ cái tuổi trên dưới 100, các cụ già ở xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vẫn đi lên rừng hái củi, hái thuốc, tự làm được mọi công việc bình thường mà không cần đến sự trợ giúp của con cháu.
Những “bóng hồng” tiều phu giữa Sài GònĐô thị hóa đã "vô tình" đẩy những người phụ nữ 3 không (không học vấn, không nghề nghiệp, không vốn liếng) ở của vùng đất Sài thành vào những công việc "bán sức" - những công việc mà thiết nghĩ chỉ nên dành cho cánh mày râu "sức dài vai rộng"...