"Cậu bé vàng toán học Việt Nam" thôi làm tổ trưởng trường chuyênTiến sĩ Lê Bá Khánh Trình sẽ thôi làm tổ trưởng tổ toán tại Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) sau 32 năm làm công tác này.
Thầy giáo Lê Bá Khánh Trình nghỉ hưuTiến sĩ Lê Bá Khánh Trình - người được mệnh danh là "cậu bé vàng toán học Việt Nam" - nghỉ hưu sau 40 năm gắn bó với nghề giáo.
'Cậu bé vàng Toán học' kể về kỷ niệm thời thơ ấu được thả diều, tắm sôngLê Bá Khánh Trình nhớ lại mùa hè năm lớp 7, được ba mẹ cho về nhà ở Huế chơi, ban ngày cậu ra sông bơi cùng bạn, đêm về giấc ngủ chìm trong tiếng ve, tiếng dế vọng.
Vì lý do này, có 5 tỷ đồng nhưng tôi nhất quyết không mua ô tôNgười ta bảo có từng ấy tiền phải sắm ô tô, không thì uổng cả đời. Nhưng tôi lại có những tính toán khác.
Kiệt quệ vì chữa ung thư, cậu bé vẫn ôm ước mơ được quay lại trường họcTrong những căn phòng điều trị ở Bệnh viện K, những đứa trẻ vẫn níu giữ từng con chữ, từng mảng màu thông qua một lớp học đặc biệt thắp sáng hy vọng giữa bệnh tật.
"Huyền thoại" toán học Việt Nam và hành trình chinh phục Olympic toán quốc tếTừ khi là một cậu học trò cho đến ngày về hưu, tên tuổi của TS Lê Bá Khánh Trình gắn liền với Olympic toán quốc tế. Với ông, đó không chỉ là thành tích mà là hành trình hiểu về chính mình.
Thần đồng IQ 204 từng bỏ học cấp 3 gây xôn xao khi ứng tuyển vào OxfordBaek Kang-hyun, thần đồng Hàn Quốc với chỉ số IQ 204, vừa cho biết đang chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào Đại học Oxford (Anh).
Thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Olympic toán quốc tế đang làm gì?Alex Song (SN 1997) được đánh giá là thí sinh có kết quả thi ấn tượng nhất trong lịch sử cuộc thi Olympic toán quốc tế.
Người thầy "huyền thoại" bị bảo vệ gọi lại vì nhầm là học sinhTình huống người thầy “huyền thoại” Lê Bá Khánh Trình bị bảo vệ hỏi: “Em chạy đi đâu đấy?” vì nhầm là học sinh, được chia sẻ trên mạng xã hội và làm nhiều người xúc động bởi sự giản dị của thầy.
Mã số 5787: Chồng u bướu, con bệnh hiểm, người phụ nữ chăn bò thuê gồng gánh gia đìnhBé Quý mắc tan máu bẩm sinh thể nặng từ năm 2 tuổi, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo sống ở vùng núi. Nhiều lúc không vay được tiền đưa Quý đi viện, cha mẹ nghèo bất lực nhìn con chịu đau.
"Thần đồng" 11 tuổi khởi nghiệp ở chợ đêm, lãi cả chục triệu đồng/thángCậu bé Nuomi sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, gây sốt khi mở quầy trà sữa. Cậu bé học quá giỏi nên xin cha mẹ cho đi bán hàng rong và kiếm được khoản lãi 3.000 tệ/tháng (hơn 11 triệu đồng).
Đang ngồi học bỗng gục xuống bàn, cậu bé 8 tuổi bị đột quỵ nãoNhững ngày qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nhiều ca đột quỵ ở trẻ nhỏ, vị thành niên, có bệnh nhi mới 8 tuổi. Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường.