Người dân mổ bò ăn mừng 2 cây cầu treo “tử thần” được “thuần hoá” tại Hoà BìnhSau khi báo Dân trí phản ánh hai cây cầu treo “tử thần” ở xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) liên tiếp “nuốt chửng” nhiều xe máy của người dân, UBND tỉnh Hoà Bình chỉ đạo, UBND huyện Lạc Sơn đã khắc phục sửa chữa ngay. Đến nay, hai cây cầu treo xóm Ba Be và cầu treo xóm Ót bắc qua sông Bưởi đã đảm bảo cho bà con nhân dân, các cháu học sinh đi lại được an toàn.
Hoà Bình: Yêu cầu báo cáo vụ cầu treo “tử thần” liên tiếp “nuốt gọn” hàng loạt xe máyUBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản giao Sở GTVT tỉnh Hòa Bình báo cáo vụ cầu treo “tử thần” khiến nhiều xe máy rơi xuống sông sâu tại xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn được Báo Dân trí phản ánh.
Liều qua cầu treo “tử thần”, xe máy liên tiếp rơi xuống sông sâu!Thời gian qua, Báo Dân trí nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân về cây cầu treo “tử thần” ở xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình). Cây cầu này luôn rình rập đe doạ tính mạng các cháu học sinh và người dân mỗi khi qua lại. Chỉ tính từ ngày 29 Tết Kỷ Hợi đến nay đã có 3 xe máy rơi xuống sông Bưởi từ độ cao gần 20m, may người bị mắc lại trên cầu.
Bố Nguyễn Đình Bắc làm 100 mâm cỗ cảm ơn làng xómSau khi bàn bạc cùng con trai, ông Nguyễn Đình Ấp quyết định làm 100 mâm cỗ mời bà con làng xóm, bạn bè thân quen như lời cảm ơn vì đã luôn đồng hành, động viên cầu thủ Đình Bắc suốt thời gian qua.
Sẵn sàng nơi "chảo lửa” quê nhà Đình Bắc trước trận bán kết U23 châu ÁSân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An rực đỏ cờ hoa, băng rôn, màn hình Led được lắp đặt, biến sân làng thành “chảo lửa” cổ vũ U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc.
Gia đình cầu thủ U23 dựng rạp, nấu cháo gà đón khách đến cổ vũ trận bán kếtGia đình các cầu thủ U23 Việt Nam tất bật chuẩn bị trà nước, cỗ bàn để đón người hâm mộ đến cổ vũ.
Trung Quốc xôn xao hình ảnh người phụ nữ treo lơ lửng ở tầng 10 chung cưMạng xã hội Trung Quốc những ngày qua xôn xao hình ảnh một người phụ nữ mạo hiểm đu mình lơ lửng bên ngoài ban công một căn hộ chung cư ở tầng 10.
Chuyển nhà mới, gia đình tôi phát hoảng khi thấy hàng xóm làm việc nàyHàng xóm nhà người ta "tắt lửa tối đèn có nhau", còn hàng xóm nhà tôi thì...
Cựu kiểm sát viên thay đổi lời khai, thừa nhận cầm 2 tỷ đồng để "chạy án"Quá trình xét hỏi cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân thay đổi lời khai, thừa nhận đã cầm 2 tỷ đồng để giúp "chạy án". Ban đầu bà Vân khẳng định chỉ nhận 300 triệu đồng.
Người dân "đánh cược" tính mạng qua sông mỗi ngày trên cầu treo cũ nát!Mỗi khi có người đi qua, cây cầu treo ở xã Định Cư rung lên bần bật. Mặt cầu làm bằng gỗ hiện đã mục nát, các miếng ván gãy vụn, bong ra nhiều chỗ lọt vừa cả chiếc xe máy. Mỗi lúc qua sông, người dân chỉ biết “liều mình” vì không còn con đường nào khác.
Hòa Bình: Dân mong mỏi sửa cầu treo cũ nát, chính quyền nói chưa có… kinh phí!Lãnh đạo huyện Lạc Sơn cho biết, cây cầu treo ở xã Định Cư được xây dựng năm 2013, với tổng kinh phí là 2,6 tỷ đồng, UBND huyện là chủ đầu tư. Huyện đã nắm bắt được thông tin về việc cây cầu bị xuống cấp, nhưng chưa có tiền để sửa chữa ngay được.
Sửa cầu treo cũ nát khiến dân “đánh cược” tính mạng qua sông sau phản ánh của báo Dân trí!Cây cầu treo cũ nát bắc qua nhánh sông Bưởi ở xã Định Cư, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã được một đơn vị hảo tâm bỏ kinh phí sửa chữa sau phản ánh của báo Dân trí. Có mặt cầu mới, người dân, học sinh mỗi lần qua sông thuận lợi và an toàn hơn.