Học sinh vùng khó vừa chăn bò vừa dò sóng học online trong mùa Covid-19Vừa chăn bò, cô bé người Ba Na vừa chăm chú ghi chép những hướng dẫn của giáo viên qua chiếc điện thoại bị vỡ màn hình. Lâu lâu, em lại dời lên những ngọn núi cao dò sóng để theo dõi tiếp bài giảng.
Nữ xạ thủ bắn tỉa ở Trung Quốc gây sốt vì gương mặt đẹp như mỹ nhânKhông chỉ được ca ngợi là nữ xạ thủ bắn tỉa xuất sắc, cô gái gốc Tân Cương (Trung Quốc) hiện trở thành nhân vật gây sốt nhờ gương mặt thanh tú, được ví như nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba.
Bị bỏ rơi cách đây 32 năm, nữ nhà báo Na Uy xinh đẹp khao khát tìm mẹ Việt32 năm sống ở Na Uy với thân phận là con nuôi, Kjersti Binh Hegna, một phụ nữ gốc Việt, quyết định trở về Việt Nam, quê hương nơi cô sinh ra, để đi tìm người mẹ ruột chưa từng gặp mặt.
Cô bé mồ côi người Mông ở Nghệ An được xây nhà Nhân ái“Thế là cháu sắp có nhà để ở rồi!”, Già Y Chì xúc động khi được giúp xây nhà Nhân ái. Dự kiến, khoảng 1 tháng nữa, giấc mơ có mái nhà che nắng, chắn mưa của cô bé mồ côi này sẽ trở thành hiện thực.
Chiêu trò của cô gái giả vờ nhảy cầu để lừa tiền người đi đườngLam thường diễn cảnh ngồi ở các cây cầu với khuôn mặt buồn bã như sắp tự tử. Khi có người khuyên can, cô kể lể hoàn cảnh, nói mình bị lừa tình, lừa tiền để được người đi đường quyên góp.
Trốn khói bụi Hà Nội, gia đình 5 người vào Nha Trang mua nhà sống gần biểnKhi Hà Nội đang chìm trong lớp khói bụi dày đặc và cái nóng hầm hập, gia đình chị Hải Yến thu xếp hành lý rời khỏi Thủ đô bắt đầu một cuộc sống mới bên biển xanh, nắng vàng tại thành phố Nha Trang.
Mã số 5627: Bé gái mồ côi người Mông: "Cháu không được đi học, cũng không có nhà..."“Bố cháu mất lâu rồi, cháu cũng nghỉ học lâu rồi. Mẹ con cháu cũng không có nhà để ở...”, cô bé Già Y Chì nói.
Mã số 5638: Chồng ruồng bỏ, người phụ nữ ốm yếu và 2 con sống khổ trong chái nhà cũ nátKhi mang thai con út được vài tháng, chị Yến bị chồng ruồng bỏ, đành ôm bụng bầu dắt con về nương nhờ cha mẹ đẻ. Mấy năm nay, 3 mẹ con chị sống thiếu thốn, khổ sở trong chái nhà dột nát.
Giấc mơ bay của cậu bé “chim cánh cụt”“Mọi người gọi em bằng biệt danh chim cánh cụt rất dễ thương, con vật nhiều người yêu thích", Nguyễn Gia Lâm kể với giọng điệu đầy lạc quan khi nói về hoàn cảnh không may mắn bị cắt tứ chi của mình.
Ngô Thanh Vân được chồng kém tuổi chăm sóc từng chút khi mang bầu ở tuổi 46Trong suốt thai kỳ của Ngô Thanh Vân, Huy Trần là người chuẩn bị từng bữa ăn, chăm vợ như em bé, thậm chí mang đồ ăn tận giường cho cô mỗi sáng.
Ngô Thanh Vân: 3 năm gian nan tìm con, lần đầu làm mẹ ở tuổi 46Ngô Thanh Vân đã trải qua hành trình tìm con đầy nước mắt, áp lực và bế tắc. Từ một người phụ nữ tự tin làm chủ mọi thứ, cô trở nên nhỏ bé, yếu mềm trước khát khao làm mẹ.
Mẹ bế con giữa phố, cha âm thầm hướng mắt về phía cổng trường thiTừ các bản làng xa xôi, những người mẹ, người cha nghèo đưa cả con nhỏ xuống phố thuê trọ, bồng bế nhau ngóng về cánh cổng trường, mong con thi tốt.