Bí ẩn chuyện cây cổ thụ bị xiềng xích chằng chịt suốt hàng trăm nămSuốt hàng trăm năm nay, cây cổ thụ này bị xiềng xích chằng chịt xung quanh dù chẳng có chân để chạy trốn.
Nước mắt của bầy voiNhững chú voi bị xích chân với vết thương đau đớn, hay những chú voi từng bị kiệt sức vì phải phục vụ du lịch ở Tây Nguyên đã khiến nhiều người cảm thấy xót xa…
04:41Bí ẩn chuyện cây cổ thụ bị xiềng xích chằng chịt suốt hàng trăm nămSuốt hàng trăm năm nay, cây cổ thụ này bị xiềng xích chằng chịt xung quanh dù chẳng có chân để chạy trốn.
Tài trợ chi phí "giải cứu" 2 cá thể voi ở công viên Thủ LệTổ chức Động vật châu Á sẵn sàng tài trợ chi phí vận chuyển 2 cá thể voi ở Vườn thú Hà Nội về rừng tự nhiên tại vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) nếu đề xuất được chấp thuận.
Quản tượng nói về việc xích chân hai chú voi trong công viên Thủ LệĐại diện vườn thú Hà Nội cho biết, hai chú voi tại công viên Thủ Lệ là hai cá thể khác đàn, dù đã quen thân nhưng có thể bột phát tính cách hung dữ, xung đột, đánh nhau hoặc "đánh" quản tượng.
Hiện trạng dự án nghìn tỷ đồng ở Khánh Hòa của công ty ông "Hậu Pháo"Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu ("Hậu Pháo") làm Chủ tịch được Khánh Hòa ký các hợp đồng BT nghìn tỷ đồng. Đổi lại doanh nghiệp này được "phân lô, bán nền" ở sân bay Nha Trang.
Nhật ký “đi tù”Can tội liều mạng kết hôn với người… chưa có vợ, to gan ăn nằm với người ta để rồi chín tháng sau nó bị tòa tuyên án bốn tháng tù giam. Một sợi xiềng xích nặng 3,5kg được thòng vào cổ, vào tay lẫn chân nó, có hai “cai ngục” giám sát thường xuyên.
Kỳ lạ: Cả gia đình bỗng nhiên hóa điên, rồi bỗng nhiên tỉnh lại!Ở Huế nhắc đến gia đình bà Nguyễn Thị Muôn, 60 tuổi, ở 4/149 đường Hùng Vương, gần chợ An Cựu - TP.Huế ai cũng e ngại bởi cả gia đình bà có người điên “di truyền” từ đời ông nội cho đến đời cháu. Ngay cả ngôi nhà nhỏ của bà có đến 4 người điên.
"Nhật ký bí mật của ông Hendrik Groen": Cuộc sống trong viện dưỡng lãoCuốn sách kể về cụ ông Hendrik Groen trên 80 tuổi, sống trong viện dưỡng lão, không thích làm theo quy định hoặc qua đời một cách lặng lẽ.
Cần xử lý nghiêm tình trạng để chậu hoa, cây cảnh chiếm lòng đường, vỉa hèHiện nay tình trạng nhiều hộ dân để chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở các thành phố, đô thị, nhất là ở các hẻm nhỏ đã trở nên khá phổ biến.
Chặt cây để trang trí sàn diễn thời trang, nhà mốt bị lên ánNhững thân sồi lớn dựng lên trên sàn catwalk, 508 băng ghế được làm từ gỗ cây dương, show diễn này khiến người xem tưởng như đang diễn ra trong một khu rừng. Để có được vài tiếng đồng hồ “rực rỡ” ấy, hàng trăm cây gỗ đã bị đốn hạ.
Chuyện những người bị “quỷ ám” giữa đảo thiên đườngNằm không xa những bãi biển tuyệt đẹp của Bali (Indonesia), những người tâm thần lại đang bị nhốt trong những chiếc cũi nhỏ, bị xiềng xích chân tay. Họ bị giam cầm và thậm chí là ngược đãi giữa chốn thiên đường, đơn giản bởi người dân địa phương không biết phải làm gì với họ.