Chàng “mục đồng” đam mê sáo trúcGiành được Huy chương Đồng trong cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc 2015 là động lực để Phạm Anh Tuấn tiếp tục hết mình với hành trình đi đến tận cùng đam mê với cây sáo trúc.
Chuyện chàng trai 9X “ăn sáo trúc, ngủ sáo trúc”Trong khi nhiều bạn trẻ say sưa nhạc trẻ, EDM sôi động, Phạm Anh Tuấn lại chọn cho mình một đam mê bất tận để theo đuổi. Yêu những giai điệu quê hương, yêu tiếng sáo, bắt đầu làm quen cây sáo trúc khi mới 4 tuổi, gần 20 năm qua đi, nói không quá khi chàng trai này “ăn sáo trúc, ngủ sáo trúc”.
Chủ tịch trẻ thổi sáo vỉa hè, giúp ông cụ kiếm tiền ở chợ đêm Đà LạtĐoạn clip ghi lại hình ảnh nam du khách thổi sáo giữa chợ đêm Đà Lạt để giúp đỡ một cụ ông đã nhận được 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ngay sau đó, nhiều người đã tìm ra danh tính của du khách.
Biệt tài thổi sáo bằng cành cây đu đủ của chàng trai 9XMàn trình diễn ấn tượng của Trần Bá Toàn bằng chiếc sáo làm từ cành cây đu đủ đã khiến cộng đồng mạng thực sự nể phục khả năng sáng tạo của chàng trai này.
Khởi nghiệp từ niềm đam mê với cây sáoXuất phát từ đam mê với cây sáo, Nguyễn Văn Mão trở thành người sáng lập câu lạc bộ sáo trúc 50.000 thành viên và cây sáo cũng mang đến cho anh thu nhập đáng ngưỡng mộ.
Chàng trai kiến trúc đưa sáo trúc tới 20 quốc giaỞ cái tuổi 30, anh Mão là chủ một chuỗi cửa hàng bán sáo mang danh hiệu “Sáo Mão Mèo” nổi tiếng kèm với doanh thu cũng không hề nhỏ lên đến cả hàng tỷ đồng mỗi tháng.
Gặp chàng trai thổi cây sáo lớn nhất Việt NamCây sáo mà các bạn đang xem có chiều dài 2,03 m được làm từ thân cây nứa trúc, hiện được xem là cây sáo lớn nhất Việt Nam. Người thiết kế và thổi cây sáo có một không hai này là Nguyễn Văn Mão - Chủ nhiệm CLB sáo trúc miền Bắc.
Sinh viên trường Sư phạm giữ lửa nét đẹp nhạc cụ dân tộcĐi dọc vỉa hè trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng mỗi tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, người ta luôn nghe thấy những âm thanh kì lạ, có khi trong trẻo du dương, khi lại nhộn nhịp sôi động, lúc thì tò te vài ba tiếng lạ thường. Đó là tiếng sáo cất lên từ những cô cậu sinh viên của câu lạc bộ Sáo trúc.
Nghệ sĩ Đinh Nhật Minh: "Hy sinh ngày Tết của mình là chuyện thường tình"Giáp Tết 5 năm trước, nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh cùng đồng nghiệp đáp chuyến bay tới Ukraine. Sự đón tiếp nồng hậu của kiều bào đã để lại nhiều kỷ niệm ấm áp trong lòng chàng trai 9X.
Tác giả “Tiếng sáo bản Mèo” vừa qua đờiNhạc sĩ, NSƯT Ngọc Phan, cây đại thụ của dân ca và chèo đột ngột qua đời chiều ngày 22/5 (tức ngày 27/4 năm Đinh Dậu) hưởng thọ 79 tuổi.
Ông chủ chuỗi hàng chục cửa hàng sáo đi thi... lần thứ 14Mặc dù đang là chủ của 28 cửa hàng sáo trúc trải dài khắp đất nước nhưng anh Mão năm nào cũng đi thi để rèn luyện bản thân mình.