Dốc tiền mua nhà ‘cắm dùi’ Thủ đô và cái Tết ngậm ngùiSau nhiều bàn bạc, đắn đo, suy nghĩ gia đình tôi quyết định bán nhà đất ở quê mua một căn chung cư trên Hà Nội và đón bố mẹ lên ở cùng.
Chủ vườn hoa giấy "sốc" khi cả mùa Tết không ai hỏi muaChuẩn bị 300 chậu bông giấy bán Tết, nhưng vì hàng không đẹp được như các vườn khác, anh Xuyên ở Chợ Lách, Bến Tre không bán được chậu nào, đành ngậm ngùi ăn cái Tết "đắng".
Tôm nuôi gần đến ngày bán lại chết hàng loạt, nông dân ôm nợ lớnNhiều vụ tôm liên tiếp gặp dịch bệnh, hoặc tiền bán tôm thấp hơn chi phí đầu vào, khiến không ít người nuôi điêu đứng, nợ nần.
Buôn cây cảnh Tết, người lỗ nửa tỷ đồng, người chặt bỏ câyChưa đến ngày 30 Tết, tiểu thương buôn đào, quất đã xả hàng, chặt cây vì lượng khách mua thưa thớt. Thậm chí, có chủ buôn cả nghìn gốc quất nhưng bán được vài chục gốc, lỗ hơn nửa tỷ đồng.
Mua đồ ăn quá đà, quần áo thừa thãi vào dịp TếtMua quá nhiều đồ ăn, hoa quả, quần áo nhưng không dùng đến gây lãng phí vào dịp Tết là tình trạng chung của nhiều người trong nhiều năm qua nhưng không ít người chưa thể rút kinh nghiệm.
Gần 200 y, bác sĩ "ngậm ngùi" vì được trả 4 tháng lương trước TếtSau nhiều tháng đi làm nhưng không được nhận lương, những ngày cận Tết, gần 200 y, bác sĩ của bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan đã nhận được 4 tháng lương, nhưng không có thưởng Tết.
Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau TếtCác chuyến xe từ Nghệ An vào miền Nam đến chậm hơn so với thông báo trước đó. Trời nắng nóng, chờ xe lâu khiến nhiều người mệt mỏi, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.
Nghề nửa đêm phải bật dậy, mùng 1 Tết vẫn nghe "ò e"Tổ chức đám tang là một trong những nghề có tính đặc thù cao. Người làm nghề cần "vững tâm, lạnh mặt", luôn giữ sự bình tĩnh để lo chu toàn cho lễ đưa tiễn người rời cõi tạm.
"Người dân bỏ quê đi làm, Tết mang vài triệu về xài hết lại đi""Người dân rời quê mặc dù có việc làm nhưng chi phí rồi cũng hết. Tết mang vài triệu về ăn Tết xong lại đi nữa. Tình cảnh đó thấy xót, ngậm ngùi, đau lòng", Chủ tịch Bạc Liêu trăn trở.
Tiểu thương thấp thỏm trông hoa Tết những đêm rét kỷ lục tại Hà NộiBất chấp thời tiết rét buốt, nhiều tiểu thương vẫn đốt lửa, dựng lều bạt, mang theo chăn màn bếp núc để tiện canh giữ những chậu hoa, cây cảnh ngoài vỉa hè vì sợ mất trộm.
Trường đổi hiệu trưởng, giáo viên hụt thưởng Tết từ chục triệu còn 3kg thịtĐang phơi phới với mức thưởng Tết cả chục triệu đồng, khi trường có hiệu trưởng mới, giáo viên xây xẩm mặt mày khi tiền thưởng còn... 3kg thịt.
Tết của người đàn ông phát hiện suy thận giai đoạn cuối sau 36 giờ cấp cứuĐang khỏe mạnh, người đàn ông bỗng nhiên thấy khó thở rồi lâm vào nguy kịch. Tỉnh lại sau 36 giờ cấp cứu liên tục, anh được bác sĩ thông báo đã bị suy thận giai đoạn cuối.