Con dù học giỏi hay học bình thường đều xứng đáng được bố mẹ yêu thươngTrẻ con đi học, khả năng khác nhau, kết quả khác nhau. Bố mẹ không nên so sánh, bực tức, thất vọng, đay nghiến khi con mình kém cỏi, thua xa “con nhà người ta”. Các con dù học giỏi hay học bình thường đều xứng đáng được bố mẹ yêu thương, chăm sóc…
Nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúcBạn không cần phải là một bậc phụ huynh hoàn hảo, trẻ em cũng không mong đợi điều đó. Tất cả những gì con cần để hạnh phúc là được bố mẹ yêu thương.
Trong buổi họp phụ huynh, bố mẹ lặng người đi khi biết ước mơ của con...Trong buổi họp phụ huynh cuối năm, mọi người lặng đi khi nghe cô giáo đọc về những ước mơ của các con viết về bố mẹ. Những ước mong đó rất giản dị mà người lớn vô tình không để ý, các con mong được bố mẹ yêu thương gần gũi, mong bố mẹ không đặt áp lực điểm số thành tích.
Khi bố mẹ làm thay việc của trẻNhiều công việc hàng ngày phù hợp với độ tuổi, trẻ có thể tự làm và rất thích thú nhưng có em lại không có cơ hội để tự lập khi bị người lớn giành làm. Nhiều khi bố mẹ yêu thương không đúng cách lại thành ra... hại con.
Con nào mẹ cũng yêuHầu hết các bậc cha mẹ có 2 con trở lên đều cảm thấy khó khăn trong việc dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc đến đứa lớn. Song vẫn luôn có cách cho mối gắn kết thiêng liêng này, đừng để bé mang cảm giác mình không được bố mẹ yêu thương.
Hoàng tử 4-2-1Trong khu phố này, không ai có số “hoàng tử” như cu Hoàng. Là con một, Hoàng không chỉ được bố mẹ yêu thương mà còn được cả ông bà nội ngoại tranh nhau chăm sóc. Biệt hiệu “hoàng tử 4-2-1” xuất phát từ đấy.
Búp bê không tình yêuBố mẹ yêu thương, lo lắng, dạy dỗ con gái là chuyện đáng hoan nghênh. Thế nhưng, đôi khi sự kìm kẹp quá mức ấy lại tạo ra những tâm hồn bất động. Các cô như những con búp bê hiền lành, an phận và buồn tẻ trong tủ kính, thật khó đi tìm hạnh phúc.
Tôi không lấy tiền của bà ngoại, bị chồng nói vuốt mặt không kịpTôi không dám nghĩ người chồng mà mình tôn trọng, yêu thương lại có tính tình xấu xí đến vậy sau lần về quê ngoại.
Gói cơm nắm muối vừng nguội ngắt và đứa trẻ chán học ở "thủ phủ ma túy""Cháu không thích đi học. Lúc nào cháu cũng nghĩ đến chuyện bỏ học", cậu bé Và Bá C. tâm sự bên hành lang phòng xét xử vụ án ma túy mà bố cậu là bị cáo.
Kế hoạch "đánh ghen" chồng ngoại tình và cái kết khiến tôi từ bỏ ý địnhCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
Tôi rất muốn ly hôn vì vợ có những biểu hiện nàyTôi đã hứa yêu cô ấy trọn đời, xin cưới cô ấy rất chân thành để rồi chưa đầy một năm, tôi lại muốn ly hôn.
Mã số 5200: Góa phụ ung thư vú, khẩn cầu cứu con gái mắc bệnh "hiểm""Bố các cháu không còn, phận em ông Trời đã định. Em cầu xin các bác thương 2 đứa con em. Xin các bác cứu cháu Ngân khỏi bệnh, được vào lớp 10 thì có chết em cũng an lòng…", chị Quỳnh bật khóc.