"Muối mặt" vì bạn gái vô duyên"Chẳng biết vì quá tự nhiên hay vô duyên mà vừa ngồi vào, em nhồm nhoàm ăn như cả năm chưa được một bữa, không quan tâm đếm xỉa đến người xung quanh, cũng không buồn ngẩng mặt lên nói chuyện với ai...", Trần Văn Dũng (27 tuổi, Khâm Thiên, Hà Nội) than về cô bạn gái cũ...
“Muối mặt” vì bạn gái vô duyên“Chẳng biết vì quá tự nhiên hay vô duyên mà vừa ngồi vào em đã nhồm nhoàm ăn như cả năm chưa được một bữa, không quan tâm đếm xỉa đến những người xung quanh, cũng không buồn ngẩng mặt lên nói chuyện với ai...”, Trần Văn Dũng (27 tuổi, Khâm Thiên, Hà Nội) “than” về cô bạn gái cũ...
3 con của Khánh Thi: Con trai vô địch thế giới, con gái gây sốt vì đáng yêuDù còn nhỏ tuổi, các con của Khánh Thi - Phan Hiển đã sớm bộc lộ tài năng dancesport, nối tiếp truyền thống gia đình. Riêng bé út Lisa hơn 1 tuổi cũng được chú ý nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu.
Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữaKhi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.
Bố U50 được hai con đưa đi tìm vợ mới, nên duyên với bà chủ tiệm thẩm mỹĐức Chung thường tỏ vẻ cứng rắn trước mặt các con, nhưng bỗng bật khóc khi ở trên sân khấu của chương trình hẹn hò.
Kỳ Duyên: "Là đại gia của chính mình nhưng được người yêu tặng quà vẫn vui"Hoa hậu Kỳ Duyên khẳng định cô là mẫu người nghiêm túc và thường tìm kiếm sự kết nối lâu dài trong tình yêu.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 222 triệu đồng, thắp lên hy vọng của gia đình bà TuyếtSố tiền hơn 222 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ không chỉ giúp gia đình bà Tuyết vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn tạo điều kiện để bà chăm sóc, nuôi dưỡng bé Trâm Anh.
Cưới một năm vẫn chưa có thai, vợ tôi thú nhận điều này khiến tôi phẫn nộNếu trước khi cưới, cô ấy thú nhận chuyện này, tôi không chắc là vẫn chọn kết hôn. Nhưng quyết định thế nào là quyền của tôi. Cô ấy thậm chí còn không cho tôi có cơ hội lựa chọn.
Lần đầu gặp, chàng trai Vũng Tàu đã ôm và hai lần hôn má mẹ đơn thânSau khi đồng ý hẹn hò, Phước Hậu trao cho Phương Anh hai nụ hôn trên má.
Đang dừng đèn đỏ ở TPHCM, chàng du học sinh bỗng trúng "tiếng sét ái tình"Nửa đêm, khi đang chạy xe loanh quanh tại TPHCM, Đỉnh Chi bất ngờ thấy Thu Hà ở trong một quán hủ tiếu nên vẫy tay chào.
Mã số 5476: "Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện"Nhọc nhằn bón từng thìa cơm khô khốc cho bố, nước mắt tèm lem trên gương mặt xanh tái, cô bé bị bệnh tan máu bẩm sinh nói: "Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện".
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.