Hơn 116 triệu đồng đến với bé gái 4 tuổi bị ung thư máuTuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Lê Thị Hồng Nương (mẹ bé Kim Ngân bị ung thư máu) số tiền 116.410.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé Kim Ngân.
Bộ sưu tập thế giới thu nhỏ của cô bé lớp 4 khiến nhiều người thích thúGói bột giặt, nước xả vải, bánh kẹo, gia vị nấu ăn, máy giặt, bàn trang điểm,... đều là tự tay cô bé Kim Ngân sáng tạo. Thế giới thu nhỏ trong lòng bàn tay của em khiến nhiều người lớn phải ngỡ ngàng, thích thú.
Mã số 3599: Xót thương gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tậtChị Thảo đang dỗ dành bé Kim Ngân ráng ăn bát cháo để có sức truyền máu thì nghe chồng gọi lên báo: “Con Thảo Nguyên nhập viện rồi em ơi, tự dưng nó ngất xỉu!”. Chị Thảo chỉ biết nghẹn ngào ôm mặt quay đi giấu dòng nước mắt chực trào để bé Ngân không nhìn thấy…
Bạn đọc giúp gia đình khốn cùng vì 2 đứa con bệnh tậtNhà chị Thảo nheo nhóc 4 đứa con thì có 2 đứa bệnh hiểm nghèo. Bé Thảo Nguyên bị bệnh thiếu máu cơ tim... Bé Kim Ngân thì bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho phải tiến hành hóa trị hơn 1 năm nay. Cảm thương cho hoàn cảnh gia đình, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hai bé số tiền hơn 110 triệu đồng.
Vụ bé gái bị bạo hành: Ai được quyền nuôi dưỡng bé Ngân?Trong khi cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đã khởi tố vụ án và đang xác minh các mối quan hệ ruột thịt với bé gái bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, dư luận đang quan tâm sau này bé Kim Ngân sẽ do ai nuôi dưỡng?
Đầu năm thăm lại bé gái mất cha, bị mẹ bỏ rơi(Dân trí) – Gian nhà gỗ ọp ẹp được thế chỗ bằng căn nhà cấp bốn sáng choang còn thơm mùi vôi vữa, bé Kim Ngân vừa đón một cái tết ấm cúng bên ông bà nội. Hạnh phúc tuổi thơ dù không trọn vẹn nhưng cháu đang lớn khôn trong sự đùm bọc của cộng đồng.
Gần 100 triệu đồng đến với cháu bé cha chết mẹ bỏ đi(Dân trí) – Thương cảm cho cảnh sống khốn cùng của bé Kim Ngân, hàng nghìn bạn đọc Dân trí khắp trong và ngoài nước đã chung tay giúp sức, một tháng qua cháu đã nhận được hơn 150 triệu đồng cùng nhiều món quà yêu thương từ những tấm lòng nhân hậu.
Mã số 482: Cháu bé cha chết, mẹ bỏ đi sống trong cảnh khốn cùng(Dân trí) – Hai năm sau ngày người cha vĩnh viễn ra đi, bé Kim Ngân đang lầm lũi khôn lớn trong cảnh cùng kiệt của ông bà nội. Ở độ tuổi “bên kia con dốc của cuộc đời” vợ chồng ông Tư Vĩnh vẫn còng lưng bươn chải mưu sinh để kiếm từng bữa cho đứa cháu.
Mã số 5212: Tiếng khóc ngằn ngặt của bé mắc bệnh hiếm, khẩn cầu cơ hội được tái sinhChỉ trong 2 năm, chị mất đi 2 đứa con. Nỗi đau nhân lên khi đứa con 3 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp, để cứu mạng con cần chi phí chữa trị lên tới 2 tỉ đồng, trong khi gia đình chị đã quá kiệt quệ.
Mã số 5200: Góa phụ ung thư vú, khẩn cầu cứu con gái mắc bệnh "hiểm""Bố các cháu không còn, phận em ông Trời đã định. Em cầu xin các bác thương 2 đứa con em. Xin các bác cứu cháu Ngân khỏi bệnh, được vào lớp 10 thì có chết em cũng an lòng…", chị Quỳnh bật khóc.
Mã số 5080: Cháu bé người Cơ tu 6 tuổi sống thực vật, cha mẹ nợ nần chồng chấtĐã 6 tuổi, đứa trẻ vẫn chỉ nằm dài trên bàn tay cha mẹ, duy trì sự sống bằng cách bơm thức ăn vào mũi. Với đủ thứ bệnh, cơ thể bé nhỏ mềm nhũn, gầy gò, thường xuyên lên cơn co giật.
Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèoTừ ngày về làm dâu, chị Quỳnh một mình chăm sóc bố mẹ chồng nằm một chỗ suốt nhiều năm, chồng mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại trong cảnh khó khăn, cùng cực.