Mã số 2880: Bố chết, mẹ bỏ đi, bé 4 tuổi dân tộc Tày nguy kịch tính mạng vì viêm khớp gốiGương mặt phụng phịu, cậu bé chỉ vào đầu gối bên trái đang sưng to như 1 chiếc bát úp liên tục kêu đau khiến bà nội lại ngậm ngùi, gạt nước mắt. Gom góp có mấy đồng đưa cháu lên viện, bà đang loay hoay không biết phải nhờ ai vì mẹ cháu đã bỏ đi 2 năm nay, còn bố cháu mới qua đời vì căn bệnh ung thư phổi cách đây không lâu.
Chuyện xúc động sau video người mẹ vùng cao đứng chờ đưa cơm cho con traiHộp cơm giản dị người mẹ vùng cao chuẩn bị cho con trai chỉ có cơm trắng thêm vài miếng cá rô lọc xương đã khiến cộng đồng mạng xúc động.
Cuộc tề tựu đồng bào trong "ngày vui nhất" miền Tây BắcNhững chiến sĩ Điện Biên năm xưa, phụ nữ Thái với tằng cẩu, phụ nữ Mông với váy xòe, người Tày với áo dài đen cùng nhân dân cả nước... ùn ùn đổ về thành phố Điện Biên Phủ trong ngày vui "10 năm có 1".
Học sinh lớp 6 điêu khắc cá lấy cảm hứng từ cạp váy của phụ nữ MườngĐỗ Đăng Khánh và Nguyễn Hải Dương (SN 2012) là chủ nhân của tác phẩm điêu khắc cá sống động tại triển lãm "Những dấu chân nhỏ". Cảm hứng sáng tác của hai em là chiếc cạp váy của phụ nữ Mường.
Nón lá cọ người Tày - Không chỉ là vật che mưa nắngChiếc nón lá cọ là không chỉ là một phần của tổng thể trang phục, hay vật che mưa nắng, mà đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Tày ở vùng Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.
Sĩ quan "gây sốt" sau lễ diễu binh: Từng học chuyên hóa, chưa có bạn gáiLà chàng trai hướng nội, Trung úy Phạm Minh Quang chưa hết choáng ngợp vì bỗng dưng được mọi người quan tâm, liên tục gửi tin nhắn trong nhiều ngày qua.
Chơi ném còn, đón Tết cùng người dân tộc Thái, Tày ngay giữa Hà NộiNhiều hoạt động hấp dẫn tái hiện lại Tết truyền thống của các dân tộc Việt Nam đang được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm.
Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyệnCó mặt tại lễ truy điệu, an táng 87 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, thân nhân liệt sỹ Cầm Văn Bằng (Sơn La) mang theo giấy báo tử, sơ đồ mộ chí đến, trông đợi một tin vui.
Mã số 5209: Về xã nghèo có 178 căn nhà tạm, nhà dột nát cần xây mới và sửa chữaÔng Seo Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Trung Hà nói: "Ở xã này cán bộ tay bị chai hết rồi, năm nào chúng tôi cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho dân mà mãi không xóa hết nhà tạm...".
Giữ gìn nét đặc sắc của nghề dệt vải, góp phần phát triển du lịch Bắc KạnBao đời nay, đồng bào dân tộc Tày ở tỉnh Bắc Kạn vẫn miệt mãi phơi sợi, dệt vải, nhuộm chàm…
Em bé được chọn làm "bé gái tượng đài" ở Điện Biên Phủ bất ngờ nổi tiếng6h sáng là lúc Vy Trâm đã có mặt tại sân vận động để luyện tập cùng các chiến sĩ cho tiết mục của mình. Có những ngày Điện Biên nóng 40 độ C nhưng cô bé 4 tuổi vẫn háo hức, tràn đầy năng lượng.
Tham quan chợ tình Sa Pa giữa lòng Hà NộiNgày hội văn hóa và du lịch Sa Pa tại Hà Nội diễn ra từ ngày 5/4 đến ngày 7/4, với nhiều hoạt động nhằm quảng bá, xúc tiến văn hóa du lịch.