Thương hiệu xa xỉ bán cà phê: Chiêu mới hút giới trẻ vào mê cung hàng hiệuTừ Louis Vuitton đến Adidas, các thương hiệu xa xỉ lấn sân F&B để "câu" gen Z và tái định nghĩa trải nghiệm xa xỉ giữa thị trường khát cảm xúc.
Tài tử “Chuyện tình Paris” bị bệnh tật giày vò, mở quán bán cà phêMới đây, tài tử Hàn Quốc Lee Dong Gun khiến nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi về ngoại hình. Anh thừa nhận mắc một căn bệnh hiếm gặp, ảnh hưởng nhiều tới vẻ ngoài và sức khỏe.
Cô gái bán cà phê bên đường bị trộm xe máy giữa ban ngàyMột người đàn ông đi bộ đến điểm bán cà phê mang đi, tiếp cận lấy trộm chiếc xe máy dựng trên vỉa hè của cô nhân viên bán cà phê, trong lúc người này đang kéo thùng đá vào bên trong nhà.
Người đàn ông bán cà phê, vay tiền chuyển cho người yêu trên mạngThanh niên trú ở tỉnh Gia Lai đi vay mượn để chuyển tiền cho một đối tượng quen trên mạng xã hội. Rất may, nhân viên ngân hàng và công an đã kịp thời ngăn chặn giao dịch này.
03:38Ông lão bán cà phê và triết lý tiêu tiền đáng suy ngẫmÔng lão bán cà phê và triết lý tiêu tiền đáng suy ngẫm
Rơi từ căn nhà 3 tầng, nữ nhân viên bán cà phê tử vongMột nữ nhân viên bán cà phê ở Bình Dương được cho là leo ra khỏi căn nhà 3 tầng để gặp bạn trai thì bị rơi xuống đất, tử vong tại bệnh viện.
Điểm danh những quán bán cà phê đóng chai "hot" nhất Hà NộiNhiều quán cà phê trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chuyển sang hình thức bán cà phê được đóng chai, vừa dễ mang đi, vừa có thể tái sử dụng để bảo vệ môi trường.
Điểm bán cà phê đặc biệt ở Quảng Bình, khách và chủ đều... im lặngMột điểm bán cà phê nhỏ giữa thành phố Đồng Hới, Quảng Bình trở nên đặc biệt khi việc mua bán qua ký hiệu mà không nói một lời nào, khách đến sẽ chỉ tay chọn đồ uống, chủ gật đầu phục vụ.
03:49Người phụ nữ bán cà phê để có tiền mở trạm đọc sách 0 đồngTừ tiền dành dụm bán cà phê vỉa hè, bà Nguyễn Thị Lan đã mở trạm đọc sách và sân chơi miễn phí cho các em nhỏ phố núi Pleiku, Gia Lai.
9X ở TPHCM bỏ việc làm ổn định, lái xe bán cà phê dạo tìm niềm vuiHằng ngày, từ 6h đến 11h, anh Linh lái chiếc ô tô cũ của mình đi khắp các nẻo đường ở TPHCM để bán cà phê và tìm thêm những người bạn mới.
Người phụ nữ bán cà phê vỉa hè để mở trạm đọc sách 0 đồngTừ số tiền dành dụm khi bán cà phê vỉa hè, bà Nguyễn Thị Lan (TP Pleiku, Gia Lai) đã mở trạm đọc sách và tạo sân chơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn.
Thủ khoa hội họa đi bán cà phê mưu sinhThủ khoa đầu vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, tốt nghiệp đầu ra loại xuất sắc với 9,7 điểm. Chưa có việc làm đúng chuyên môn, cử nhân này đang đi bán cà phê với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng tại Hà Nội.