"Bài thơ Tiếng hạt nảy mầm xứng đáng đưa vào sách giáo khoa"Theo nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, xứng đáng đưa vào sách giáo khoa.
Bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" bị chê thậm tệ, nhà văn khóc nghẹnKhi nói về sự đẹp đẽ, nhân văn từ bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" - bài thơ đang bị chê bai, mạt sát trên mạng - nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, nguyên hiệu trưởng một trường cấp 2 - đã khóc.
05:03Khi tiếng cười trẻ thơ vang trên bản mới, chồi non đã nảy mầmGiữa vùng đất từng tang thương bởi bão lũ, khu tái định cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, Lào Cai) nay đã rộn ràng tiếng trẻ thơ, rực rỡ sắc thêu của những bàn tay cần mẫn.
05:05Khi tiếng cười trẻ thơ vang trên bản mới, chồi non đã nảy mầmChủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn: “Một em bé ra đời ở vùng đất mới là dấu hiệu của sự khởi đầu, của niềm tin và hạnh phúc. Nó cho thấy người dân không còn chỉ tạm trú, mà đã thật sự an cư”.
Cô gái đăng tin tìm người mổ lợn, cả làng đón 10.000 khách lạ tới giúpTừ lời đăng tin của cô gái muốn tìm người tới hỗ trợ mổ lợn, ngôi làng nhỏ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) bỗng đón tiếp hàng nghìn khách lạ. Cơ quan du lịch địa phương phải huy động lực lượng tới hỗ trợ.
Nhà thơ Ngô Đức Hành thăm thẳm ký ức trong "Gọi đồng"Nhà thơ Ngô Đức Hành vừa ra mắt tập thơ thứ 8 là "Gọi đồng" - tên tập thơ gợi lên nỗi nhớ về cội nguồn, về tình quê sâu đậm.
Chất xám Việt đưa cây sen vươn mình, bước vào chuỗi giá trị triệu USDThoát khỏi vòng đời ngắn ngủi của một mùa hoa, cây sen đang được định vị lại trong chuỗi giá trị khép kín, góp phần tạo nên một mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững.
Mai Tuyết Hoa và mối duyên với xẩm từ tiếng hát nghệ nhân Hà Thị CầuMai Tuyết Hoa chia sẻ rằng, cuộc gặp gỡ với cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, tiếp nhận tiếng hát của bà đã mở ra cho chị một con đường gắn bó bền bỉ với xẩm suốt hơn 3 thập kỷ.
Người gieo mầm xanh lặng lẽDịu dàng, ân cần nhưng cũng nghiêm khắc và chỉn chu, cô Đỗ Thanh Thủy (Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Hà Nội) được mệnh danh là “người gieo mầm xanh” lặng lẽ đến hàng nghìn học trò.
Ông Hồ Quang Cua kể về hành trình tạo ra giống gạo ngon nhất thế giớiTại CASTID 2025, ông Hồ Quang Cua, "cha đẻ" của gạo ST25, đã kể lại hành trình gian nan đưa hạt gạo Việt Nam thành gạo ngon thế giới, có giá trị 1.000 USD/tấn.
Tập thơ "Nhặt xác em" bị thu hồi giải thưởng: Vì sao vẫn lọt qua thẩm định?Nhà thơ Lâu Văn Mua bị Hội Nhà văn Việt Nam thu hồi giải Tác giả Trẻ vì tập ''Nhặt xác em chất chồng bảo tàng'' đạo nhái. Trên các diễn đàn, các văn - nghệ sĩ tranh luận về vấn đề thẩm định tác phẩm.
Cô gái thành thị tự gieo mạ non, làm kẹo kéo tuổi thơTrong thời gian ở nhà giãn cách, Chị Linh Kandy (TPHCM) đã tìm hiểu các công thức trên mạng và vào bếp trổ tài làm món kẹo mạch nha tuổi thơ từ mầm lúa tự gieo trồng và gạo nếp.