Lễ hội tưởng nhớ ơn bà đỡ đẻ "độc nhất" ở Bình ĐịnhNgày 7/2, lễ hội Vía Bà tại thôn Liêm Định (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, Bình Định) thu hút đông đảo nhân dân, du khách.
Bà đỡ đẻ hơn 30 năm hành nghề không lấy một đồng tiền côngMiệt mài với nghề đỡ đẻ miễn phí đến nay cũng đã tròn 35 năm, bà Siu Khang (60 tuổi, trú tại làng Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai) đang được xem là vị cứu tinh của hàng trăm sản phụ.
Tài xế taxi làm “bà đỡ” đẻ cho hành khách trên xeTrong lúc đang kinh doanh tại khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tài xế Quang Huy đã đón một khách nữ đang chuyển dạ bên vệ đường để đưa vào viện và trở thành “bà đỡ” bất đắc dĩ cho vị khách đặc biệt này.
Quyết sinh con dưới biển dù được cảnh báo nguy hiểmBà bầu Dorina Rosin vừa xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Những ca sinh đặc biệt” phát trên hệ thống truyền hình Channel 4, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi dự định sinh con dưới biển, thậm chí còn nhờ cá heo làm bà đỡ đẻ.
“Ông mụ vườn” của buôn làng!Sinh năm 1955, thầy giáo A Trũi, người dân tộc Ba Na được phòng giáo dục phân công về xã Đăk Pne công tác, từ đó nơi đây trở thành quê hương thứ 2 của thầy. Và đặc biệt hơn, cái nghiệp "bà đỡ đẻ" rồi nhận nuôi trẻ mồ côi theo ông từ đó.
Mã số 5991: "Con ước lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi..."“Con ước lớn lên sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi...”, Quỳnh Anh nghẹn lại. Vắng mẹ, mồ côi cha, anh em Quỳnh Anh chống đỡ như thế nào trước cuộc sống khó khăn trăm bề?
Sản phụ chuyển dạ trên máy bay đi Mỹ, được 2 người lạ đỡ đẻ thành côngMột chuyến bay tưởng chừng bình thường bỗng trở thành khoảnh khắc khó quên khi một hành khách bất ngờ trở dạ và sinh con ngay trên không trung, với sự hỗ trợ của những người xa lạ.
Mã số 5988: Bỏng điện nghiêm trọng, người bố 4 con mất đôi tay, khó giữ chân phảiBỏng điện nghiêm trọng khiến anh Trung phải cắt bỏ đôi tay, chân phải hoại tử nặng, khó bảo toàn. Chi phí điều trị lên tới 30-40 triệu đồng/ngày, trong khi người bố 4 con không có Bảo hiểm y tế.
Mã số 5948: Thợ đóng giày đổ gục, vợ con và cha mẹ già lâm cảnh khốn cùngTừ trụ cột gia đình, thợ đóng giày Lê Văn Quý (thành phố Huế) bất ngờ đổ gục vì mắc ung thư vòm họng giai đoạn 4, đẩy vợ cùng 3 con thơ và cha mẹ già vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng.
Lấy chồng là một “con nợ”, tôi mệt mỏi chỉ muốn ly hônTôi nhìn lại 7 năm hôn nhân của mình. Không phải không có những lúc vui. Nhưng những niềm vui ấy nhỏ bé quá, không đủ che lấp những tháng ngày lo toan và trả nợ.
Mã số 5944: Vợ chồng già cùng mẹ 81 tuổi ước mái nhà an toàn trước mùa mưaVợ chồng bà Đặng Thị Thấy cùng mẹ già 81 tuổi (ở xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) mong được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ để sớm xây dựng căn nhà kiên cố trước mùa mưa.
Mẹ chồng muốn con dâu bỏ nghề nail vì không phù hợp nề nếp gia đìnhTôi thuê người giúp việc, trả tiền cho họ, mỗi tháng đưa thêm mẹ chồng 6 triệu đồng tiền chợ. Vậy mà bà vẫn không hài lòng.