Mã số 5552: "Chỉ cần còn sống, bà sẽ làm tất cả để cháu có tương lai tốt đẹp hơn"Dù mắc ung thư vòm họng, sức khỏe suy yếu, nhưng bà Nam vẫn phải lo từng miếng ăn, viên thuốc cho con gái tâm thần và chăm sóc đứa cháu ngoại sinh ra trong sóng gió cuộc đời.
Ném cháu 2 tuổi xuống ao, ông ngoại nhận án 10 năm tùSau khi nhậu xong, Tạo bồng cháu ngoại 2 tuổi đi từ nhà ra đường. Thấy cháu quấy khóc, Tạo bực tức ném đứa trẻ xuống ao tôm.
11 lần chuyển trường, 10 lần chuyển nhà, nam sinh giành học bổng toàn phầnBố mẹ ly hôn, mẹ ung thư, trong 12 năm phổ thông em phải trải qua 10 lần chuyển nhà, 11 lần chuyển trường nhưng nam sinh vẫn giành học bổng đại học.
Mã số 5549: Quá cơ cực, mẹ đơn thân câm điếc bòn rau, mót măng để nuôi con thơNhững khi mưa gió, khó vào rừng bòn rau, mót măng thì người mẹ đơn thân câm điếc đành nhịn đói. Hàng xóm thương tình thi thoảng cho mẹ con chị bát cơm nguội.
Kỳ nghỉ lễ dài ngày khiến tôi hiểu vì sao chồng lại thương mẹ đến thếNhìn mẹ chồng cặm cụi trong bếp nấu nướng, vui vẻ khi con cháu về, mồ hôi nhễ nhại nhưng không một lời than vãn, tôi biết mẹ đã yêu thương con cháu biết chừng nào.
Mã số 5544: Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập"Biết rõ bệnh tình của mình, sợ sẽ không còn sống được bao lâu, nên những năm tháng cuối đời bà Đào chỉ mong có căn nhà tử tế, để cháu nội có chỗ ở kiên cố, không phải sống tạm bợ, phập phồng lo sợ.
Ba mẹ con tử vong trong căn nhà khóa cửa: Nghi 2 con bị đầu độcSau khi phá cửa vào, người thân phát hiện bà T., trú tại tỉnh Gia Lai đã tử vong trong tư thế treo cổ. Trong khi đó, 2 con nhỏ nằm tử vong trên giường, miệng sùi bọt mép, nghi bị đầu độc.
"Bà trùm phản diện" Kim Phương lột xác trong phim của Lý HảiVới lối "diễn như không diễn", NSƯT Kim Phương đã khắc họa hình ảnh một bà ngoại vừa gần gũi, vừa sâu sắc với tình yêu vô điều kiện dành cho gia đình.
Mã số 5478: "Hang đá như là mẹ, che chở cho chị em con đi qua gió mưa"Bố lấy vợ mới, mẹ và chị gái vào Nam kiếm sống, bé Nguyệt (SN 2012, ở Cao Bằng) thường xuyên phải trú hang đá mỗi khi mưa to gió lớn, bởi căn nhà xập xệ, xiêu vẹo sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào.
Tình yêu vẹn nguyên suốt nửa thế kỷ từ lời hẹn ước nơi chiến trường50 năm chiến tranh qua đi, tình yêu của ông Nguyễn Xuân Nấm và bà Bùi Thị Hồng vẫn vẹn nguyên như lời hẹn ước dù ngày trở về mỗi người đều để lại một phần cơ thể nơi chiến trường.
00:35Mã số 5552: Mẹ già "gánh" con gái tâm thần và cháu ngoại nhỏ dại không chaDù mắc ung thư vòm họng, sức khỏe suy yếu, nhưng bà Nam vẫn phải gồng mình lo từng miếng ăn, viên thuốc cho con gái và đồng hành theo từng bước chân của đứa cháu ngoại sinh ra trong sóng gió cuộc đời.
Bạn đến thăm tôi đẻ, mẹ chồng nói một câu khiến họ vội vã bỏ vềSau khi sinh con, tôi ở cữ tại nhà chồng. Gần một tháng nay, tôi cố gắng sống "nhẹ" hết mức, không để mẹ chồng phải phật lòng. Nhưng có lẽ, tôi thở thôi cũng là sai.