Hồi hộp xem bác sĩ rút dao khỏi hộp sọ bé sơ sinh bị kẻ lạ đâm xuyên đầuBS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1, người chỉ huy ê kíp phẫu thuật và trực tiếp rút dao khỏi hộp sọ bé sơ sinh, nói 5 phút đồng hồ ấy “cực kỳ căng thẳng”.
Ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau thứ 5 đã thành côngNgay sau khi rời phòng mổ, BS Đào Trung Hiếu đã tiếp xúc với báo chí. Cuộc mổ cho hai bé gái dính nhau vừa được bệnh viện can thiệp đã diễn ra thành công, kết thúc sớm gần nửa thời gian so với dự kiến ban đầu.
Bé sơ sinh bị đâm vào đầu đã không cần thở máySáng 14-8, ThS-BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1, cho biết bé sơ sinh bị đâm dao vào đầu (bé Dương Minh Phát), con của chị Võ Thị Hồng Duyên (33 tuổi, Vĩnh Long) đã được cai máy thở và bé đã tự thở được, bé cũng đã được giảm liều kháng sinh.
Một trẻ sơ sinh được chuyển vị dạ dày lên lồng ngựcNgày 2/7, ThS. BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại BV Nhi đồng 1 cho biết: “Lần đầu tiên BV phẫu thuật chuyển vị dạ dày lên lồng ngực để điều trị teo thực quản được thực hiện ở trẻ sơ sinh”.
Cứu sống một trẻ bị bệnh hiếm gặpNgày 29/1, BS Đào Trung Hiếu, Trưởng khoa ngoại tổng quát BV Nhi đồng 1 TPHCM, cho biết lần đầu tiên phát hiện một bệnh lý ở trẻ mà từ trước đến nay chưa nghe báo cáo tại TPHCM.
Cần “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin tích cựcĐể đối phó hiệu quả với tin giả, tin xấu độc, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng giải pháp bền vững nhất là truyền thông thay đổi hành vi, cần “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin tích cực.
Dầu hít Thái được nhiều người Việt dùng bị nhiễm khuẩn: Loạt nguy cơTừ món quà “thông mũi, thư giãn” được ưa chuộng, dầu hít Hong Thai nay bị phát hiện chứa vi khuẩn vượt mức.
Mùa hoa mai anh đào cuối cùng ở Sa Pa: Khách mua chè ủng hộ để vào chụp ảnhĐồi chè Ô Long đang bước vào mùa hoa mai anh đào rực rỡ nhất, nhưng cũng là mùa cuối cùng. Khu vực không thu vé, khách vào tham quan chụp ảnh thường mua một lạng chè ủng hộ.
“Các bạn 2004 ổn không”, câu hỏi khiến sinh viên sắp ra trường bật khócTừ một câu hỏi ngắn gọn được đăng tải trên mạng xã hội, hàng nghìn bạn trẻ sinh năm 2004 đã cùng lên tiếng chia sẻ về áp lực, mông lung và những ngã rẽ chưa kịp gọi tên sau cánh cửa đại học.
Trước khi bị lừa đảo, ai cũng nghĩ "chắc nó chừa mình ra"Đây là nhận định của Thượng tá Đào Trung Hiếu khi đánh giá về thực trạng số lượng nạn nhân bị lừa đảo qua mạng liên tục tăng, dù cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo.
Tin giả mùa mưa lũ: Khi AI tạo nên những bức ảnh lũ “đẹp đến kinh hoàng”Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, khác với tin đồn truyền miệng, tin giả ngày nay được “vũ trang” bằng công nghệ, khi AI có thể dựng những video cảnh sạt lở, người dân vật lộn với dòng nước như phim.
Khi trẻ em thành "vật trung gian chịu trận" và sự lệch lạc trong tâm lýTrước liên tiếp các vụ bạo lực mà nạn nhân là trẻ em, thiếu niên vừa xảy ra, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng hiện tượng này thể hiện sự lạm dụng quyền lực và thiếu vắng kiểm soát xã hội.