Dân bỏ khu định cư mới về lại buôn vì "thèm" nước sạch 7 năm kể từ ngày tái lập bon (buôn), người dân đang sinh sống ở hai bon Bu Prăng 1 và Bu Prăng 2 vẫn sống trong cảnh thiếu nước sạch. Nhiều hộ dân đã rời bỏ khi định cư mới này để trở về với buôn làng cũ, dù điện, đường, trường, trạm đều đã được xây dựng.
Người dân vùng biên dựng hàng rào, bảo vệ cây mít gần trăm tuổi Theo người dân địa phương, cây mít được trồng từ thế kỷ 20. Khoảng 10 năm trước, cây bị kẻ xấu đốn hạ để lấy gỗ nên từ đó người dân xây hàng rào để bảo vệ những nhánh cây còn lại.
Người dân biên giới có "của ăn, của để" nhờ trồng cây tỷ đô Đời sống người dân xã biên giới Quảng Trực ở Đắk Nông ngày càng thay đổi từ khi cây mắc ca cho hiệu quả kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm hẳn.
Cuộc sống mới của chị em mồ côi, từng ở nhờ trong căn bếp nhà người khác Từ 2 đứa trẻ không có nơi nương tựa, sống nhờ trong bếp nhà người khác, chị em Thị Lương đã được sống trong căn nhà mới và được đi học chữ sau nhiều năm thất học.
Mã số 4497: Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt Mẹ bỏ rơi khi em gái Thị Lương chưa tròn 2 tuổi, sau đó qua đời trong lúc đi làm thuê. Chỉ mấy năm sau, bố cũng mất, căn nhà của hai chị em mồ côi phải đốt bỏ để làm ma cho bố.
Hai chị em mồ côi, sống lay lắt được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng Sau khi hoàn cảnh của Thị Thơm và Thị Lương được phản ánh, rất nhiều nhà hảo tâm đã động viên, giúp đỡ hai chị em khoảng 300 triệu đồng.
Phó chủ tịch huyện nhờ người hợp thức hóa đất lấn chiếm Do không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, lại muốn hợp thức hóa diện tích đất lâm nghiệp mà mình đã lấn chiếm trước đó, Phó chủ tịch UBND huyện đã thuê người đứng ra xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho hơn 7ha đất bất hợp pháp.
Dân vùng biên sống khỏe nhờ "nữ hoàng của các loại hạt" Nhờ cây mắc ca, người dân xã biên giới ở tỉnh Đắk Nông thoát cảnh chạy ăn từng bữa. Thậm chí, nhiều hộ còn xây nhà mới, sắm xe đi lại nhờ "nữ hoàng của các loại hạt".
Thầy cô vượt bùn lầy vào rừng “gọi” học sinh trở lại trường “Hai ngày nữa là bắt đầu năm học mới rồi, thế nhưng nhiều em vẫn theo chân bố mẹ lên nương lên rẫy hoặc vào rừng rồi ở lại trong đó. Để cho các em đi học đúng thời gian quy định, chúng tôi phải tìm vào tận rừng, tận rẫy, gọi các em quay về nhà”, cô Phan Thị Thương, Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Ngọc Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) tâm sự khi trên đường đến nhà học sinh sáng ngày 25/8.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con các dân tộc tỉnh Đắk Nông Ngày 19/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, làm việc về tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Đại thắng mùa xuân 1975: 45 năm giữ trọn một lời thề 45 năm sau ngày giải phóng đất nước, đối với người dân Tây Nguyên, có những niềm tin, lời hứa vẫn tiếp tục được giữ gìn trân trọng!