Ba mươi TếtKhi những hạt mưa xuân đầu tiên rơi trên mái tóc buông lơi của những cô thiếu nữ, những nụ hoa đào chúm chím chờ ngày mãn khai, những quầy hàng trên phố rực rỡ sắc màu, hương vị… ấy là Tết đang về.
Ôi nhớ chiều ba mươi Tết…... Nhớ mãi khôn nguôi về một thời thơ bé đếm từng ngày chờ đến Tết, dù biết sẽ phải cóng tay vì vo gạo đãi đậu, còng lưng để lau từng cái lá dong sao cho thật khô thật sạch để mẹ gói bánh chưng...
Bác Hồ chúc Tết đêm Ba mươiSinh thời, cứ vào dịp đêm Ba mươi Tết, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đi thăm và chúc Tết nhân dân.
Bâng khuâng ngày cuối nămChiều ba mươi Tết đến cùng nỗi bâng khuâng hoài niệm miên mải về những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, lại thấy ngẩn ngơ bởi ngày cuối năm như nhanh quá dù hoàng hôn đang buông chậm rãi phía lưng chừng.
Những kiêng kỵ ngày tết ở làng tôiTối ba mươi tết, sau khi mổ lợn, luộc bánh chưng xong, bao giờ mẹ tôi cũng đun một nồi nước thơm gồm lá bưởi, lá hương bài, rễ cây mùi già... để cả nhà tắm cho thơm tho. Sau đó, mẹ tôi dặn dò những điều phải kiêng cữ trong những ngày tết.
Nữ chính 18 tuổi bị công kích, Trường Giang: "Ai bị mắng nhiều hơn tôi?"Nhắc đến việc từng vấp nhiều chỉ trích trên mạng, Trường Giang cho biết bản thân đã quen với áp lực dư luận và xem đó là điều không thể tránh khỏi khi làm nghề.
Họa sĩ khắc họa những góc nhìn khác biệt về ông Ba MươiNhững ông Hổ được Kù Kao Khải khắc họa đón xuân Nhâm Dầm không hung dữ mà gần gũi với con người, không hổ nào giống hổ nào, mang đến sự mạnh mẽ, phồn sinh, phú túc…
Bâng khuâng chiều 30Mùa xuân mới tới mang theo nhiều niềm tin và hi vọng cho mỗi người.... Hơi thở mùa xuân đang ngập tràn từng góc phố và gõ cửa từng ngôi nhà.
Cô gái đẹp như hoa hậu bất chấp định kiến, yêu “chú khiếm thị” hơn 18 tuổiTừ một buổi truyền cảm hứng ở trường, Thúy An - cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng - bước vào mối nhân duyên đặc biệt với nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương, người hơn cô 18 tuổi.
Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời "không kem chống nắng"20 năm trôi qua, nhưng trong ký ức chị Lê Thị Quyên - nữ chiến sĩ từng tham gia diễu binh A60 - mùa hè 2005 vẫn vẹn nguyên, với những ngày tập luyện khắc nghiệt nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Hết nợKhông biết nhà tôi bắt đầu nợ từ lúc nào, chỉ biết từ lúc tôi biết suy nghĩ, biết cảm nhận được nỗi xót xa, tủi nhục của “một con nợ” là lúc đó nhà tôi “nợ đầy đầu”.
Nỗi lo Tết... lệchCòn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết âm lịch nhưng chị đã lo nơm nớp. Nhất là năm nay, 2 chị gái chồng ở bên Úc nhắn sẽ đưa gia đình về Việt Nam ăn tết, rồi em trai chồng trên thành phố cũng hứa chắc nịch đợt này đổi ca trực, cả nhà rồng rắn về quê nội từ hôm tất niên.