Bá đạo những hình ảnh "khi bố trông con"Những kỹ thuật trông con của cánh mày râu có vẻ tương đối kỳ lạ nhưng không kém phần hiệu quả và tài tình.
Chuyện gì xảy ra khi bố trông conKhi mẹ vắng mặt, để bé lại cho bố trông, điều hiển nhiên có thể thấy là cuốn album gia đình sẽ được bố sung thêm những tấm hình nhếch nhác chưa từng thấy và... tuyệt đỉnh dễ thương.
Những hình ảnh “bá đạo” khi bố trông conNhiều người vợ tò mò không biết khi mình đi vắng thì chồng trông con ra sao. Những bức ảnh sau đây sẽ tiết lộ phần nào sư thật.
Những khoảnh khắc hài hước khi các bố chăm conKỹ thuật trông con của các ông bố có vẻ kỳ lạ nhưng không kém phần sáng tạo và hiệu quả. Dưới đây là chùm ảnh ghi lại cảnh các ông bố trông con khiến nhiều người xem bật cười.
Sự sáng tạo "bá đạo" của các ông bốCác ông bố trông con dường như bao giờ cũng "nhàn" hơn so với mẹ. Đừng hỏi tại sao. Họ rất sáng tạo và thông minh, cứ tận mắt nhìn thì sẽ biết!
Bố siêu nhân có thể làm mọi thứTừ những trò nghịch ngợm bá đạo đến việc chăm con đòi hỏi sự cần mẫn như buộc tóc, ru ngủ... bố đều làm rất tốt theo cách chẳng giống ai. Những ông bố trông con luôn khiến người ta phải bật cười rồi lại ngả mũ thán phục.
Xin về ngoại ăn Tết, chồng nói một câu khiến tôi muốn ly hônTôi cưới chồng 6 năm thì 6 cái Tết đều ở nhà nội. Năm nay bố tôi ốm, muốn xin phép về ngoại ăn Tết nhưng câu nói của chồng khiến tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.
Mã số 5839: Con trai “thập tử nhất sinh”, cha nghèo mắc bệnh tim khẩn cầu sự giúp đỡTrượt chân từ trên mái nhà, anh Túy ngã đập đầu xuống đất dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Gia đình đã lâm vào đường cùng, người cha nghèo mang bệnh tim khẩn cầu nhà hảo tâm cứu con.
Xuân Hinh tuổi 63 đóng phim: “Đạo diễn hỏi cát-xê, tôi nói không trả nổi"Nghệ sĩ Xuân Hinh trải lòng về lần đầu đóng phim điện ảnh, chuyện cát-xê và cuộc sống, niềm vui ở tuổi xế chiều.
Vụ nữ sinh lớp 11 mất tích: Người bố ngồi bờ sông suốt tuần chờ tin conSau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích nữ sinh lớp 11 mất tích tại Đắk Lắk.
Mã số 5837: Ước mong nghẹn lời của cậu học trò khi mẹ nguy kịch, cha bệnh tật kiệt sứcHưng lặng lẽ gánh vác việc nhà, chăm sóc em thơ vì cha mẹ lần lượt mắc bệnh nặng. Cậu học trò lớp 11 chỉ có một ước mong giản dị rằng "cha mẹ sớm được về nhà".