01:10Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ có 2 con mắc bệnh tan máuChia sẻ với hoàn cảnh chị Thu Hòa không may có 2 con mắc bệnh tan máu bẩm sinh, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 271 triệu đồng.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 271 triệu đồng tới người mẹ có 2 con mắc bệnh tan máuChia sẻ với hoàn cảnh chị Thu Hòa không may có 2 con mắc bệnh tan máu bẩm sinh, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 271 triệu đồng.
Trao hơn 323 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé trai mắc bệnh tan máu bẩm sinhNgày 19/8, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền 323.565.000 đồng đến gia đình bé La Nhật Hòa, giúp em có thêm kinh phí tiếp tục điều trị bệnh tan máu bẩm sinh.
01:12Trao hơn 323 triệu đồng đến gia đình bé trai mắc bệnh tan máu bẩm sinhNgày 19/8, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền 323.565.000 đồng đến gia đình bé La Nhật Hòa (5 tuổi).
Gánh nặng bệnh tan máu bẩm sinhTrong ký ức của những người mang bệnh tan máu bẩm sinh (TMBS), tuổi ấu thơ là khoảng thời gian “khủng hoảng nhất”. Khi lớn lên họ lại đối diện với nỗi mặc cảm và những khó khăn kinh tế.
Bạn có mang gen bệnh tan máu bẩm sinh?Tại Việt Nam, theo kết quả bước đầu khảo sát tình trạng mang gen bệnh thalassemia trên toàn quốc năm 2017 cho thấy có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Đây là căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển giống nòi.
Khánh kiệt vì bệnh tan máu bẩm sinhTan máu bẩm sinh (Thalassemia) không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cuộc sống của người bệnh mà còn khiến nhiều gia đình khánh kiệt về kinh tế…
02:48Mã số 4129: Nhói lòng cha bị tai nạn nằm bất động, con mắc bệnh tan máu bẩm sinhNgày lễ, anh Hán tranh thủ đi làm để lấy tiền để cuối tuần đưa con ra Hà Nội thay máu do bị bệnh tan máu bẩm sinh.
04:12Mã số 2390: Hai anh em mắc bệnh tan máu bẩm sinhHai bé Nguyễn Cao Nhật (SN 2007) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2000) trú tại xã Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An đều bị Thalassemia (còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh), phải điều trị suốt đời. Ngày biết tin dữ, chị Hồ Thị Hiệp như gã gục, chỉ muốn chết đi để đổi cho con cuộc sống khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác… Rơm rớm nước mắt, chị Hồ Thị Hiệp nói: “Khi biết cả hai con đều mắc căn bệnh quái ác này, chỉ khóc hết nước mắt. Bác sỹ nói nguyên nhân là do bố mẹ trùng gen với nhau. Bệnh này không chữa được mà phải truyền máu, uống thuốc suốt đời. Khi đó chị nghĩ nếu mình chết đi mà con khỏe mạnh chị cũng sẵn sàng chết cho con được sống”.
Bạn đọc giúp đỡ 2 chị em mắc bệnh tan máu gần 300 triệu đồngMang căn bệnh tan máu, cả hai con của Hiệp đều phải sống nhờ máu của người khác. Ở Khoa Ngoại, con gái vừa trải qua ca phẫu thuật cắt lách, còn tại Khoa Máu -Thận, con trai vật vờ chờ được truyền máu.
Mã số 4129: Cậu bé bị bệnh "tan máu bẩm sinh" vượt nghịch cảnh khát khao tới trườngMang trong mình căn bệnh "tan máu bẩm sinh", cậu bé vượt qua nghịch cảnh luôn khát khao trên con đường học tập. Để có tiền chữa bệnh cho con, trong lần đi làm thuê người cha bất ngờ gặp nạn, nằm liệt.
Mã số 4752: Ước mơ ngày Tết của cô bé mồ côi bố, mắc bệnh tan máu bẩm sinh"Cháu ước cả nhà cháu có áo mới đón Tết, có bánh chưng và nồi thịt nấu đông, cháu được đến bệnh viện truyền máu đều đặn", cô bé 11 tuổi mồ côi cha, mắc bệnh tan máu bẩm sinh nói về ước mơ của em.