Hà Nội: Chuyển công tác cán bộ công an mặc quần soóc đi bắt hàng rongCông an Hà Nội xác định, dù chưa được phân công, Thiếu úy Lâm mặc áo phông, quần soóc, tự ý lái xe ô tô của Công an phường Phúc Lợi (Long Biên) đi xử lý một số người bán hàng rong trên vỉa hè.
Hà Nội: Công an phường mặc quần soóc đi bắt hàng rong, giằng co với dânNam cán bộ đi xe công an, mặc quần soóc, áo cộc, đi giày thể thao, thu đồ, giằng co với một phụ nữ bán hàng rong. Một người đi đường bức xúc trước sự việc đã quay clip, tung lên mạng xã hội.
Xác minh vụ người bán hàng rong ở Hà Nội có hành vi quấy rối du khách nữCông an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác minh vụ người bán hàng rong tại khu vực Hồ Gươm bị tố có hành vi quấy rối khách nữ. Tổ Cảnh sát Trật tự đưa nam thanh niên về trụ sở nhắc nhở, răn đe.
Những lao động cuối cùng bám trụ nghề bán hàng rongTừng là một phần đặc trưng trong văn hóa địa phương, giúp nhiều người lao động thoát khỏi đói nghèo, nghề bán hàng rong tại Hồng Kông (Trung Quốc) giờ đây đối mặt nhiều thách thức sống còn.
Khách sạn diệt rệp bằng thuốc trừ sâu: Gia đình 4 người hít phải và tử vongKỳ nghỉ của gia đình 4 người của đoàn du khách người Đức trở thành cơn ác mộng không thể tưởng tượng. Tất cả các thành viên đều tử vong do hít phải thuốc trừ sâu của khách sạn dùng để diệt rệp.
Du khách bị phạt vì mua đồ giả từ người bán dạo ở Tây Ban NhaChính quyền thành phố Palma, thủ phủ của đảo Mallorca (Tây Ban Nha), vừa áp dụng quy định mới cho phép phạt tiền đối với cả người mua hàng từ các người bán rong không giấy phép.
Tài xế xinh đẹp ở Tuyên Quang tự đổ xăng, lái xe tải 30 tấn cứu trợ vùng lũSau 10 ngày nhận quyên góp và phân loại hàng hóa, Minh Nguyệt (quê Tuyên Quang) cùng một tài xế khác thay nhau lái xe, chở hàng hóa đến vùng vừa trải qua lũ lụt để cứu trợ.
Vỉa hè Hà Nội - Từ ký ức rong ruổi đến giấc mơ đô thị thông minhVỉa hè Hà Nội không chỉ là chỗ để đi, mà là nơi giữ hồn phố phường. Nếu chỉ nhìn nó như những viên gạch lát, mọi nỗ lực lập lại trật tự sẽ mãi thất bại.
Hà Nội: Người lao động "oằn mình" mưu sinh dưới cái nắng như thiêu đốtHà Nội bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C, nhưng nhiều người lao động vẫn "oằn mình" mưu sinh dưới nắng nóng như thiêu đốt.
Nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy gần 100km/h tìm đối thủ để đánh nhauChỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, cả nhóm chuẩn bị hung khí, bình xịt hơi cay để tìm đối thủ đánh nhau. Cả nhóm đi xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên đường làm người dân hoảng sợ.
"Thần đồng" 11 tuổi khởi nghiệp ở chợ đêm, lãi cả chục triệu đồng/thángCậu bé Nuomi sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, gây sốt khi mở quầy trà sữa. Cậu bé học quá giỏi nên xin cha mẹ cho đi bán hàng rong và kiếm được khoản lãi 3.000 tệ/tháng (hơn 11 triệu đồng).
Giành lại vỉa hè: Chuyện đã cũ mà vẫn nóngNhững ngày cuối năm, vỉa hè ở nhiều tuyến phố được sửa chữa, lát mới. Một cảnh tượng quen thuộc đến mức thành… nỗi buồn: vỉa hè khoác áo mới, nhưng không dành cho người đi bộ.