Cậu bé chưa một lần gọi tiếng “Mẹ ơi” được giúp đỡ hơn 123 triệu đồng8 tuổi, cậu bé Đại chưa một lần cất tiếng gọi “Mẹ ơi” bởi căn bệnh bại não thể co cứng. 8 năm đi chạy chữa cho con, chị Huyền chưa bao giờ ngừng hi vọng một ngày không xa con có thể phục hồi.
Mã số 3804: Xót thương cậu bé 8 tuổi chưa một lần gọi tiếng “Mẹ ơi”!Lên 8 tuổi, nhưng cậu bé Đại chưa 1 lần cất tiếng gọi “Mẹ ơi”. Khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô, cậu bé mang trong mình căn bệnh bại não thể co cứng khiến người mẹ nghèo bao năm khóc cạn cả nước mắt.
Mã số 3116: Mẹ nghèo khóc nghẹn trước cảnh 2 con bại não, 1 con bị ô tô đâmVừa cho thằng bé hơn 1 tuổi bị chứng bại não thể co cứng đến bệnh viện, chị đã phải vội vã ôm con về ngay vì ở nhà báo tin lên bé thứ 2 bị ô tô đâm phải. Vội vã, cuống cuồng, chị gạt nước mắt nhìn các con mà trong lòng đau đớn như có trăm nghìn mũi dao đâm.
Sau 2 ngày sốt rét run, chàng trai Hà Nội bất ngờ co giật kèm mất ý thứcBệnh nhân nam 22 tuổi khởi phát bệnh với triệu chứng đau rát họng, sốt, có cơn rét run, được chẩn đoán bị viêm màng não do não mô cầu. Đây là bệnh nguy hiểm, diễn tiến nhanh, dễ bùng phát thành dịch.
Trẻ có thể tổn thương não vì thói quen nhiều người lớn mắc phảiBé 2 tháng tuổi được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu trong tình trạng li bì, ngừng thở, co giật. Trước đó 3 ngày, trẻ thường được bế đung đưa để dỗ do hay quấy khóc.
Viêm màng não do não mô cầu và nỗi ám ảnh "sáng khỏe mạnh, tối tử vong"Viêm màng não do não mô cầu là nỗi ám ảnh với bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế vì có thể cướp đi mạng sống trong 24 giờ, để lại di chứng tật nguyền, chi phí điều trị lớn. Tiêm vaccine đúng lịch, đủ mũi giúp phòng nguy cơ mắc bệnh hiệu quả.
Cụ ông U80 hóc xương gà nguy kịch được cứu sống ở Cần ThơCụ ông 75 tuổi ở TP Cần Thơ có tiền sử bị liệt nửa người, tăng huyết áp, được gia đình đưa vào viện do bị hóc xương gà.
Hơn 120 triệu đồng đến với bé 8 tuổi mắc bại nãoCảm thương hoàn cảnh bé Trần Quang Phong không may mắc căn bệnh bại não, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 120 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.
Mã số 5189: Người mẹ trẻ gần 10 năm ước một lần nghe con gọi tiếng "mẹ ơi"Gần 10 năm chăm con bị bại não, kinh tế gia đình chị Phạm Thị Hiền cạn kiệt. Người mẹ trẻ dù bất lực nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nghe con gọi hai tiếng "mẹ ơi".
Mã số 5059: 8 năm, ngày nào người mẹ cũng ngóng tiếng con gọi "mẹ ơi!..."8 năm trời gồng mình chạy chữa căn bệnh bại não cho con, gia đình đã lâm vào cảnh kiệt quệ, nhưng chưa khi nào chị Nụ nguôi hy vọng một ngày được thấy con bước đi, được nghe tiếng gọi "mẹ ơi".
Thấy gì từ tỷ lệ ca bệnh đột quỵ của người Việt?Câu hỏi tại sao người Việt lại có tỷ lệ tai biến mạch não cao nhất thế giới hiện vẫn chưa có lời giải đáp một cách thỏa đáng.
Mã số 5026: Ánh mắt cầu cứu của bé gái 4 tuổi toàn thân co cứng sau cơn sốt caoDi chứng sau một cơn sốt cao, co giật khiến bé Trần Thị Phương Vy ở Nghệ An bị bại não, toàn thân co cứng, rên khóc suốt ngày đêm vì đau đớn.