Hai bé gái vẹo cột sống, không thể nằm ngửa "lột xác" sau ca mổ đặc biệtHai bé gái 12 và 13 tuổi bị vẹo cột sống vô căn lên đến 128 độ, gần như không thể nằm ngửa, thường xuyên khó thở vì chèn ép lồng ngực.
Chữa bệnh bằng sái thuốc phiện, hậu quả khôn lườngViệc sử dụng các mẹo dân gian, bài thuốc "truyền miệng" dùng sái thuốc phiện để chữa bệnh hay các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường cho người bệnh.
Mã số 5672: Bé gái 6 tuổi bị suy tủy, cha đơn thân cầu xin cộng đồng cứu conBé gái 6 tuổi sốt cao, đưa đến bệnh viện được bác sĩ chẩn đoán bị suy tủy. Số tiền thay tủy khoảng 1 tỷ đồng là quá lớn với người cha đơn thân.
Bé gái suýt liệt tứ chi vì cú ngã khi trượt patin 2 năm trướcBệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tiếp nhận 2 ca chấn thương cột sống nặng ở trẻ em. Các bác sĩ cảnh báo chấn thương vùng cổ - lưng dù hiếm gặp nhưng có thể gây liệt hoặc ngưng thở nếu phát hiện muộn.
Mã số 5700: Cô giáo vùng cao ước có tiền ghép tủy để tiếp tục “lên non gieo chữ”Mắc ung thư máu, cô giáo Lường Thị Dỉu phải tạm xa bục giảng. Người anh trai ruột đã sẵn sàng hiến tủy cứu em, nhưng chi phí phẫu thuật hàng tỷ đồng vượt quá khả năng của gia đình.
Bé 8 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo được bạn đọc Dân trí giúp đỡ ghép tủyCon 8 tháng tuổi bị bệnh hiểm nghèo, bố hiến tủy nhưng không đủ tiền phẫu thuật, bạn đọc báo Dân trí cảm thương, giúp đỡ hơn 400 triệu đồng để bé có thể ghép tủy.
Mã số 5648: Căn bệnh kỳ quặc “xóa mờ” tương lai của cô bé 12 tuổiCăn bệnh viêm tủy cổ khiến cháu Oan vốn xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi bất ngờ bị liệt toàn thân. Để tìm lại tương lai cho con gái, gia đình em đã vay mượn, bán nhiều tài sản nhưng vẫn không đủ.
Mã số 5563: Bố trẻ nhìn con 8 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Mong con được sống!"Là người duy nhất trong gia đình có tủy xương tương thích để ghép cho con trai, nhưng anh An vẫn phải bất lực nhìn con đau đớn từng ngày vì không có tiền phẫu thuật.
Mã số 5755: Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Anh Lỳ Go Cà (Điện Biên) đã kiệt quệ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha là thương binh nặng. Gia đình người đàn ông dân tộc Hà Nhì lâm cảnh khốn cùng, chẳng biết bấu víu vào đâu.
Mã số 5570: Ám ảnh tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai 5 tuổi sống nhờ máu người khácMắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, cuộc sống của bé La Nhật Hòa phải gắn chặt với bệnh viện từ khi ra đời. Trong căn phòng trọ ngột ngạt, bé trai 5 tuổi ngằn ngặt khóc vì đau đớn, khiến ai cũng xót xa.
Nụ hôn cuối của mẹ với con trai trước khi mất khiến nhiều người rơi lệTrước khi rơi vào hôn mê do suy gan, chị Như Ý (ở Quảng Trị) có cuộc gặp với con trai tại bệnh viện. Không ai ngờ, đó là khoảnh khắc xúc động cuối cùng của hai mẹ con.
Mã số 5514: Bé gái 3 tuổi không chân, dị tật tay, "cõng" thêm căn bệnh quái ácTừ khi chào đời, Bình An đã phải chịu thiệt thòi hơn các anh chị của mình và bao trẻ nhỏ khác khi tay, chân bé không phát triển bình thường, bị suy tủy xương, thiếu máu bẩm sinh.