Gần 90 triệu đồng đến với cậu bé Quân mồ côiBố mất vì căn bệnh ung thư máu, mẹ lại đi lấy chồng bỏ lại cậu bé Quân đáng thương sống cùng ông bà nội. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bà ốm đau liên miên nhưng không có tiền đi chữa trị. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, gia đình em đã nhận được số tiền 89.570.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ (tuần 4/2 + tuần 1/3).
Cậu bé Quân bị ung thư máu tiếp tục nhận hơn 50 triệu của bạn đọc giúp đỡLần thứ 2 có mặt tại báo Dân trí, chị Bùi Thị Thơm, mẹ của bé Quân trong bài viết: “Mẹ đau đớn như đứt từng khúc ruột nhìn con trai 3 tuổi ung thư ôm em gái tim bẩm sinh” tiếp tục nhận được hơn 50 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ.
Mã số 1782: Thương bé 18 tháng mắc u 2 thận hiếm gặpTròn 1 tuổi, bé Quân được phát hiện có khối u trong cả 2 quả thận. Sức khỏe yếu, việc phẫu thuật lấy khối u là mạo hiểm, trong khi đó, nếu ghép thận thì phải ra nước ngoài với chi phí chỉ nghe thôi bố mẹ bé đã… ngất xỉu.
Mã số 1258: Sự sống mong manh của bé 15 tháng tuổi bị ung thư máuNằm trong vòng tay mẹ, bé Quân cứ khóc la thảm thiết vì đau, tóc em bắt đầu có dấu hiệu rụng dần, bụng chướng, da nổi nhiều mẩn đỏ…Mới 15 tháng tuổi bé đã mang trên mình căn bệnh ung thư máu quái ác, sự sống của em đang bị đe dọa từng ngày.
Nhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam ĐịnhThấy bé gái nằm bất động sau vụ tai nạn, anh Thái vội vác bé gái lên vai chạy thì thấy bé nôn ra. Sau đó, anh lập tức làm hô hấp nhân tạo và cứu sống được bé gái đang cận kề cái chết.
Được đón những thiên thần: Phúc đức lớn của bác sĩ sản khoaĐêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 120 nhân viên y tế trực; tại Bệnh viện Từ Dũ có 370 nhân viên y tế túc trực để chăm sóc các sản phụ.
Hunmed tri ân khách hàng, đối tác qua đêm nhạc kết nối yêu thươngDược Hunmed đã truyền cảm hứng cho một năm bứt phá bằng việc tôn vinh các đối tác, đại lý xuất sắc, cũng như tri ân cộng đồng mẹ và bé khắp Việt Nam qua đêm nhạc kết nối yêu thương: Hunmed - Proud Concert.
Mã số 5449: Cậu bé mồ côi và ước mơ được ăn bánh chưng như Tết mọi nămMẹ bỏ đi biệt tích, bố vừa qua đời do tai nạn giao thông, cậu bé mồ côi ao ước: "Tết này cháu và bà nội được ăn bánh chưng như mọi năm".
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.
Mã số 5451: Con trai 3 tuổi câm, điếc sắp hết "thời gian vàng", mẹ nghèo bất lựcCon bị câm, điếc bẩm sinh nhưng vì số tiền phẫu thuật quá lớn trong khi điều kiện gia đình khó khăn khiến vợ chồng chị Thủy rơi vào tình cảnh bất lực.