Nụ cười trở lại với bé Ánh Hồng bị bỏng toàn thân

(Dân trí) - Cô bé bị tai nạn bỏng toàn thân ngày nào giờ đã hồi phục sức khỏe, bi bô chơi đùa cùng với cô em gái sinh đôi. Cả hai giờ đều bụ bẫm, đáng yêu, trở thành nguồn động viên tinh thần cho đôi vợ chồng trẻ có hoàn cảnh khá chật vật…

Ngày 4/9, nhân dịp đi công tác qua tỉnh Nghệ An, chúng tôi ghé thăm bé Nguyễn Thị Ánh Hồng, cô bé sinh đôi bị tai nạn bỏng toàn thân trong bài viết “Xót xa trước tai nạn của bé 11 tháng tuổi”. Vốn nhà ở xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nhưng để điều trị sau bỏng tốt hơn, bé được mẹ đưa về nhà của ông ngoại ở xã ven biển Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu.

Chị Đào Thị Lan, mẹ của bé Ánh Hồng bế cô bé trên tay mừng rỡ đón chúng tôi. Cô em sinh đôi với bé Ánh Hồng là Nguyễn Thị Ánh Dương lon ton chạy dưới chân mẹ, mắt xoe tròn nhìn người lạ. Cả hai cô bé đều xinh xắn, bụ bẫm, đáng yêu đến lạ. Cả hai nay đều đã được 15 tháng tuổi, nặng hơn 12kg.
 
Nụ cười trở lại với bé Ánh Hồng bị bỏng toàn thân - 1

2 chị em sinh đôi Ánh Hồng (áo xanh) và Ánh Dương (áo đỏ) đã được sum vầy, vui vẻ bên bố mẹ
 
Khi thấy bé Ánh Hồng được mẹ thả dưới nền nhà chơi đùa, tôi để ý bé chỉ bò chứ không chạy tung tăng khắp nhà như cô em Ánh Dương. “Những vết bỏng trên bắp chân chưa lành hẳn nên cháu chưa đứng và đi lại được. Về cơ bản thì sức khỏe của cháu đã hồi phục hẳn, chỉ còn phẫu thuật lại phần da ở bắp đùi là ổn”, chị Đào Thị Lan giải thích.
 
Nụ cười trở lại với bé Ánh Hồng bị bỏng toàn thân - 2

Lưng của bé Ánh Hồng lốm đốm sẹo, mẩn ngứa, bắp đùi còn sẹo co cứng làm em chưa đi lại được

Trên lưng của bé Ánh Hồng vẫn lốm đốm những phần da đỏ hồng, thường gây ngứa cho em, nhất là vào những ngày trời nóng nực. Ở bắp đùi và bụng, di chứng của bỏng tạo một lớp da sạm đen, dày và cứng, cũng là nguyên nhân làm em đi lại khó khăn. “Được như thế này quả thật là giấc mơ diệu kỳ rồi đó chú à. Cái ngày đem cháu ra Viện bỏng Quốc gia, các bác sỹ bảo chín phần chết, một phần sống do cháu bị bỏng toàn thân, lại còn quá nhỏ. Hơn nữa bố mẹ nó đều nghèo, nếu không được mọi người giúp đỡ thì chẳng có được như ngày hôm nay”, ông Đào Xuân Khúy, ông ngoại bé Ánh Hồng bồi hồi nhớ lại.

Bố của bé Ánh Hồng là công nhân đường sắt, mẹ thì 3 năm nay vẫn chưa xin được việc làm dù tốt nghiệp loại khá ngành Lịch sử Trường đại học Sư phạm Vinh. “Em chỉ có mơ ước được đi dạy, ít nhất cũng có cái nghề làm kế sinh nhai, nhất là khi cả hai con em đều còn quá nhỏ, nhưng đất Nghệ An khó quá”, chị Lan cho hay.
 
Nụ cười trở lại với bé Ánh Hồng bị bỏng toàn thân - 3

Chị Lan 3 năm nay chưa xin được việc, một nách nuôi 2 con nhỏ
 
3 năm nay, chị Lan đã bao lần làm hồ sơ thi tuyển công chức giáo viên ở các xã, huyện lân cận tỉnh nhà nhưng đều trượt. Lý do trường thì không có nhu cầu tuyển giáo viên dạy Sử, trường có nhu cầu thì không đến… lượt chị. “4 năm đi học đại học tốn bao tiền của, vậy mà ra trường chẳng thể xin được việc. Giấc mơ trở thành cô giáo đành gác lại, nhất là khi em một nách 2 đứa con”, chị Lan cất giọng trầm buồn.
 
Chỉ có 2 đứa con sinh đôi không biết nỗi buồn của mẹ, của bố. Cái tên Ánh Hồng, Ánh Dương cũng là sự kỳ vọng của vợ chồng chị Lan giành cho hai con gái bé bỏng về một tương lai tươi sáng hơn. “Cái hôm bé Ánh Hồng bị bỏng, rồi được hàng trăm, hàng nghìn bạn đọc trong và ngoài nước chung tay giúp đỡ, tôi cảm động lắm. Ông trời chẳng lấy hết của ai điều gì, tôi sẽ cố nuôi dạy 2 con nên người, để không phụ tình cảm mà mọi người đã dành cho chúng”, bà mẹ trẻ khẳng định.
 
Nụ cười trở lại với bé Ánh Hồng bị bỏng toàn thân - 4

2 đứa trẻ là sự kỳ vọng không chỉ của bố mẹ, mà của hàng trăm tấm lòng chung tay giúp đỡ những ngày gian khó

Nhìn vào đôi mắt trong veo của hai đứa trẻ, tôi có cảm giác những kỳ vọng của vợ chồng chị Lan sẽ thành hiện thực, đúng như lời của ông ngoại cháu bé khẳng định: “Sau này lớn lên, bé sẽ là một công dân tốt, một người có ích cho xã hội, ít nhất là một cách “trả ơn” cho những gì mọi người đã chung tay giúp đỡ cháu tìm lại nụ cười trên môi”.

Sông Lam