Món bánh mì ngon tới cỡ nào mà thực khách chấp nhận đợi 30 năm mới được ăn? Một cửa hàng chuyên phục vụ món bánh mì thịt bò được ca ngợi ngon tới mức nhiều thực khách sẵn lòng đợi nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ chờ đặt hàng mới tới lượt.
Chàng trai Colombia "gây sốt" với màn mua nhầm dưa chuột ở Việt Nam Cristian cho biết, anh rất vui khi nhận được nhiều lời khuyên từ cộng đồng mạng Việt.
Choáng với bát phở tiền triệu, cơm hộp 29 triệu đồng ở Việt Nam Những món bình dân ở Việt Nam như: phở, cơm chiên, bánh mỳ... được nâng tầm với nguyên liệu đắt đỏ thượng hạng có giá bán cao gấp cả trăm lần so với thị trường.
Chọn cua hoàng đế 5kg tại Na Uy, khách Việt sốc với hóa đơn 28 triệu đồng Trong chuyến đi ghé thăm chợ hải sản ở thành phố Bergen tại Na Uy, anh Phước Trường thấy giá cả "khá chát" như tôm càng xanh cỡ đại gần 2 triệu đồng/kg, chưa kể tiền công chế biến.
5 món ăn dành cho giới nhà giàu Bạn sẽ phải bỏ ra hàng chục triệu, trăm triệu thậm chí là tiền tỉ để được thưởng thức những món ăn dưới đây.
Nổi tiếng nhờ bố, con gái Thái VG không ngại "khoe" tiếng Việt... chưa sõi Tylin Ngô hiện nhận được nhiều sự yêu mến không kém bố - rapper nổi tiếng Thái VG.
Chiếc bánh kẹp giá hơn 8 triệu đồng có gì? Bánh mỳ kẹp thường là món ăn nhanh, rẻ tiền ở các nước phát triển. Nhưng ở một nhà hàng tại Mỹ, nó có giá lên tới 350 USD (khoảng hơn 8 triệu đồng).
Những "đặc sản" nhất định phải ăn khi đến đất nước mặt trời mọc Bên cạnh nền văn hóa đầy giá trị, Nhật Bản còn là đất nước có nền ẩm thực phong phú và đặc sắc.
Chi tiêu "tẹt ga" ở Hà Nội không hết 2,3 triệu đồng/ngày, khách Tây khen rẻ Trong dịp trở lại Việt Nam lần này, du khách người Mỹ Drew Binsky thử trải nghiệm cầm 100 USD (hơn 2,3 triệu đồng) để chi tiêu một ngày tại Hà Nội xem giá cả ra sao.
Người đàn ông Italy tay không đỡ em bé rơi từ tầng 5 xuống Một nhân viên ngân hàng Italy đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ dư luận nước này sau khi dùng tay không đỡ một em bé 3 tuổi rơi từ ban công tầng 5 xuống.
Phở "mậu dịch" ở Hà Nội: Khách xếp hàng kín vỉa hè để lấy số Quán phở bà Tâm ở Mai Anh Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) được nhiều khách gọi là "phở mậu dịch ở thế kỉ 21" bởi cảnh xếp hàng, lấy số, trả tiền trước rồi mới ra bàn, ngồi chờ phục vụ.
Cận cảnh bát phở 280.000 đồng khiến thành viên Blackpink húp đến giọt cuối Trong bát phở, một cọng hành lá cũng phải là loại nguyên liệu tốt nhất, gừng không thơm đúng ý thì coi như bỏ. Với 280.000 đồng, bát phở này có thực sự khiến thực khách phải "húp đến giọt cuối cùng"?