Trung Quốc: Chủ quán đổi đời nhờ hóa trang thành hoàng đế bán đậu phụ thốiMột tiểu thương Vũ Hán (Trung Quốc) thu hút sự chú ý khi hóa trang Hoàng đế Ung Chính trong phim "Hậu cung Chân Hoàn truyện" để bán đậu phụ thối. Chiêu tiếp thị độc đáo giúp anh tăng 50% doanh thu.
Người bán đậu phụ bị bạn nghề đâm vì... đông kháchT.Đ. thấy anh V.Đ. cùng bán đậu phụ nhưng có nhiều khách hơn nên ghen tức, dùng dao đâm anh này trọng thương.
Danh tính thật của thiếu nữ bán đậu phụ cực xinh ở Lào CaiChỉ một khoảnh khắc chụp lén trong khi đang bán hàng giúp mẹ, cô gái Lào Cai bất ngờ nổi tiếng.
Cô học trò nghèo đỗ thủ khoa kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hà TĩnhBố đi làm ăn xa, mẹ ở nhà xoay sở mấy sào ruộng và bán đậu phụ, thế nhưng với nỗ lực vượt khó, trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa qua, em Đoàn Việt Hà đã đạt điểm số cao nhất khiến mọi người khâm phục.
Khởi tố kẻ tuồn hơn 10 tấn cà phê giả từ bắp và đậu nành ra thị trườngLàm việc với công an, người đứng sau cơ sở sản xuất cà phê giả ở An Giang khai nhận, công thức cà phê do mình làm thực chất là bắp và đậu nành rang, tẩm ướp thêm hương liệu và phụ gia hóa học.
Nổi bật tuần qua: Ô tô vượt đèn đỏ gây tai nạn cho người đi xe máyTài xế chiếc ô tô vượt đèn đỏ với tốc độ cao, gây ra tai nạn cho người đi xe máy đúng luật. Đây là một trong những tình huống giao thông nổi bật tuần qua.
Khởi tố người đàn ông sản xuất, buôn bán cà phê giảTừ năm 2020, Chuồng mở cơ sở sản xuất cà phê trộn đậu nành, phụ gia sau đó đóng bao bì để bán, giá dao động 50.000-105.000 đồng/kg. Khi kiểm tra, cảnh sát thu giữ 500kg cà phê trộn đậu nành..
Ngán cảnh buôn bán "du kích", dân vùng lõi Hoàn Kiếm mong được thuê vỉa hèTừng nghĩ sẽ phải dẹp hàng trà đá sau hơn 40 năm mưu sinh ở phố cổ, bà Nga vui mừng khi nghe tin Hà Nội dự kiến cho người dân thuê vỉa hè để kinh doanh với giá 45.000 đồng/m2 mỗi tháng.
Triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả từ bắp và đậu nành quy mô lớnLợi dụng giá cà phê tăng cao, các đối tượng đã sử dụng bắp, đậu nành rang cháy kết hợp cùng hàng tấn phụ gia để phù phép thành cà phê bột bán ra thị trường.
Hàng quán bày bán cạnh đường sắt bất chấp hành lang an toàn ở TPHCMNhiều hàng quán bày bàn ghế cho khách ăn uống ngay cạnh đường sắt bên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An (TPHCM), bất chấp vi phạm hành lang an toàn đường sắt.
“Cho cô góp 100.000 đồng gửi bà con Đắk Lắk với!”Những ngày mưa lũ hoành hành tại Đắk Lắk, người dân Đà Nẵng chung tay gom từng phần quà hỗ trợ. Cô bán đậu hủ cũng sẵn sàng góp 100.000 đồng để gửi vào tâm lũ.