Hà Nội: Cây đổ, mưa ngập nhiều tuyến đường, người dân "bì bõm" tìm lối điCơn mưa lớn kéo dài hơn một tiếng đầu giờ chiều nay đã khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội ngập sâu trong nước.
Bỗng nhiên mắc nợ vì nhiệt tình làm... sản phẩm thế mạnhHơn nửa năm sau khi hoàn thành thủ tục, hồ sơ được gắn sao, công nhận OCOP, nhiều chủ thể sản phẩm thế mạnh tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.
Cậu bé chăn trâu trở thành đại điền chủ giàu nhất Nam KỳVào thập kỷ 1980, sau khi Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy qua đời, dòng họ Trần Trinh chính thức khánh kiệt, những đứa con của Công tử Bạc Liêu rơi vào nghèo khổ, có người chạy xe ôm.
Độc giả Dân trí giúp đỡ người phụ nữ bệnh chồng bệnh hơn 140 triệu đồngTình hình sức khỏe của bà Lê Thị Hợi chuyển biến xấu, gia đình quyết định xin xuất viện, đưa về nhà chăm sóc.
Hà Nội: Mưa lớn ngày cuối tuần, hàng loạt ô tô chết máySáng nay, cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội ngập sâu trong biển nước. Có điểm ngập sâu 60cm.
Trồng cây “rau vua”, nuôi con đặc sản, nông dân nhanh giàuNhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, Hội Nông dân (ND) xã Thái Bảo, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên.
"Chống" khoai tây Trung Quốc "đội lốt" khoai tây Đà LạtMỗi năm, có hàng trăm tấn khoai tây Trung Quốc được thương lái nhập về Đà Lạt rồi tiến hành “hoá trang” phủ lớp đất đỏ lên củ khoai biến thành khoai tây Đà Lạt, khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn và hoang mang.
Chặn đứng nhiều vụ kinh doanh, sản xuất bao bì, mực in giả(Dân trí) – Đại diện chủ sở hữu sản phẩm bao bì, mực in của các thương hiệu HP, Samsung, Canon, Brother... đều ”kêu trời” về vấn nạn hàng nhái, hàng giả của các doanh nghiệp làm ăn không chân chính.
Hai phụ nữ lạc đường, mắc kẹt 2 ngày trong rừng sâu núi caoVào khu rừng có núi cao bắt ốc, hai phụ nữ trung niên ở Ninh Bình gặp mưa to không tìm thấy đường về. Bị lạc 2 ngày, các nạn nhân nghĩ hết đường sống nhưng may mắn được cứu kịp thời.
Kẻ vận chuyển 20 bánh heroin khóc sụt sùi tại tòaTrước vành móng ngựa, Hạ Bá Ku không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thời gian hiếm hoi khi HĐXX nghị án, Hạ Bá Ku quay xuống phía người thân đang ngồi, cố nói gì đó rồi cúi xuống khóc sụt sùi.
Cúm A/N5N6 tiếp tục lây lan, tiêu hủy hơn 37.000 con gia cầmCùng với việc phải đối mặt với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; người dân Thanh Hóa đang phải cùng lúc đối mặt với 2 mối lo dịch bệnh trên động vật là dịch tả lợn châu phi và dịch cúm A/H5N6.
Quán lẩu "nói không với bia rượu" giúp cô chủ kiếm hơn 1 cây vàng mỗi ngàyTừ bỏ chức quản lý kinh doanh với thu nhập gần 40 triệu đồng/tháng, chị My khởi nghiệp bán món lẩu cù lao tại TPHCM. Mỗi ngày, quán có thể bán 500-1.000 nồi lẩu nhưng không bán bia rượu.