Mã số 3280: Xót xa hai cụ già xin sống những ngày cuối đời trong bệnh việnĐó là hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Chép (87 tuổi, nguyên quán ở Thừa Thiên Huế) và bà Nguyễn Thị Than (86 tuổi, nguyên quán ở Quảng Nam).
Đà Nẵng: Bạn đọc Dân trí giúp cụ bà xin sống đến cuối đời ở bệnh viện hơn 26 triệu đồngNgày 25/4, PV báo Dân trí tại Đà Nẵng đã trao 26.690.000 đồng đến bà Nguyễn Thị Chép (87 tuổi) và bà Nguyễn Thị Than (86 tuổi) - hai cụ bà xin sống những ngày cuối đời ở Bệnh viện Da liễu thành phố.
Đà Nẵng: Trao tiếp quà nhân ái đến hai cụ bà xin sống tới cuối đời trong bệnh việnNgày 4/5, PV Dân trí đã đến trao tiếp 2.350.000 đồng bạn đọc ủng hộ đến bà Nguyễn Thị Chép (87 tuổi) và bà Nguyễn Thị Than (86 tuổi) - hai cụ bà xin sống những ngày cuối đời ở Bệnh viện Da liễu TP Đà Nẵng.
Đà Nẵng: Một cụ bà được bạn đọc Dân trí giúp đỡ đã qua đời trong bệnh việnChiều 1/7, lãnh đạo Bệnh viện Da liễu TP Đà Nẵng báo tin buồn bà Nguyễn Thị Chép (87 tuổi) - một trong hai cụ bà đã điều trị nội trú ở bệnh viện suốt 7 năm qua và xin sống đến cuối đời trong bệnh viện - đã qua đời.
Đà Nẵng: Trao hơn 24 triệu đến hai cụ bà xin sống những ngày cuối đời trong bệnh việnNgày 19/4, đại diện báo Dân trí tại Đà Nẵng đã trao hơn 24 triệu đồng bạn đọc ủng hộ đến bà Nguyễn Thị Chép (87 tuổi) và bà Nguyễn Thị Than (86 tuổi) - hai cụ bà xin sống những ngày cuối đời ở Bệnh viện Da liễu thành phố Đà Nẵng.
Đà Nẵng: Bạn đọc Dân trí lần thứ tư giúp đỡ 2 cụ bà xin sống đến cuối đời trong bệnh việnVới tổng số tiền hơn 53 triệu đồng của bạn đọc đã được phóng viên báo Dân trí tại Đà Nẵng trao đến tay 2 cụ xin sống đến cuối đời tại bệnh viện, ngày 21/5, là lần thứ tư PV Dân trí tiếp tục trao tặng 600 nghìn đồng bạn đọc ủng hộ đến 2 cụ bà Nguyễn Thị Chép (87 tuổi) và bà Nguyễn Thị Than (86 tuổ).
Hà Nội: Độc đáo chợ phiên Thanh Nhàn đúng ngày cúng ông Công, ông TáoChợ phiên Thanh Nhàn (Hà Nội) sáng nay đúng vào ngày cúng ông Công, ông Táo nên ngoài những hàng hóa truyền thống có thêm người bán cá chép đỏ, lá dong, lạt buộc bánh chưng.
Vét hồ gom 3 tấn cá chép, kiếm gọn trăm triệu trước ngày ông Táo về trờiĐược mùa cá chép đỏ, người dân nuôi thứ hàng tiễn ông Táo về trời tất bật vào vụ thu hoạch. Tại Thanh Hóa, có gia đình bán ra thị trường 3 tấn cá chép đỏ, thu về hơn 100 triệu đồng.
"Tuýt còi" việc xây dựng trái phép tại thác Cá SấuTrước tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép tại khu vực thác Cá Sấu có nguy cơ phá vỡ quy hoạch của thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông), cơ quan chức năng đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra.
Người dân phấn khởi thả cá, không lo "phương tiện" của ông Táo bị vợt bắtSáng 23 tháng Chạp, rất đông người dân TPHCM đến chùa Diệp Pháp thả cá chép, nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi thấy tàu kiểm ngư và ca nô của lực lượng cảnh sát đảm bảo cá không bị vợt bắt trở lại.
Chủ tịch nước và Phu nhân cùng kiều bào thả cá chép 23 tháng Chạp tại TPHCMTrong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã cùng hơn 100 kiều bào thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Bến Nhà Rồng.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé 9 tuổi nghẹn ngào nói lời cảm ơn!Đón nhận số tiền gần 200 triệu đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé Hùng nghẹn ngào nói: "Con cảm ơn". Từ nay, cuộc sống của Hùng và bố mẹ nuôi sẽ phần nào vơi bớt khó khăn.