1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5148

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé 9 tuổi nghẹn ngào nói lời cảm ơn!

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền gần 200 triệu đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé Hùng nghẹn ngào nói: "Con cảm ơn". Từ nay, cuộc sống của Hùng và bố mẹ nuôi sẽ phần nào vơi bớt khó khăn.

Ngày 22/5, báo Dân trí làm thủ tục kết chuyển số tiền 198.942.957 đồng đến gia đình cậu bé Nguyễn Đức Hùng, (SN 2015, trú ở Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bé Đức Hùng thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé 9 tuổi nghẹn ngào nói lời cảm ơn! - 1

Gia đình bé Đức Hùng trân trọng đón nhận số tiền 198.942.957 đồng bạn đọc dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Bổng (mẹ nuôi của Hùng) xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, bà con lối xóm cùng chính quyền địa phương, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

Chị Trần Thị Thương, Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn Hội, xã Văn Hoàng cho biết, số tiền trên như chiếc phao để gia đình cháu Hùng bám vào.

Theo chị Thương, Hội phụ nữ thôn và chính quyền địa phương đã tư vấn và động viên gia đình cháu Hùng chia số tiền được giúp đỡ làm 3 phần, 1 phần để chạy chữa căn bệnh ung thư vú của chị Bổng, 1 phần để trả bớt số nợ lãi đã vay trước đó, phần còn lại gửi tiết kiệm phục vụ việc học tập, chăm sóc cháu Hùng sau này.

"Thay mặt bà con địa phương, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm. Chúng tôi sẽ tư vấn và giám sát gia đình cháu Hùng sử dụng số tiền trên hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích, để không phụ tấm lòng của tất cả mọi người", chị Thương nói.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cậu bé 9 tuổi nghẹn ngào nói lời cảm ơn! - 2

Giữa năm 2021, chị Bổng phát hiện mắc ung thư vú. Trong nhà không có lấy một đồng, số tiền 30 triệu đồng cho ca phẫu thuật cứu mạng, là hoàn toàn vay mượn (Ảnh: Hương Hồng).

Cậu bé Nguyễn Đức Hùng là hoàn cảnh trong bài viết "Bố nuôi tâm thần, mẹ nuôi mắc ung thư, cậu bé 9 tuổi mịt mờ tương lai" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Câu chuyện kể về cuộc sống của cậu bé Hùng mồ côi bố khi vừa tròn 6 tháng tuổi, người mẹ nghèo khó một nách 3 con nhỏ nên đành phải gửi cậu bé cho vợ chồng người bác ruột không có con chăm sóc nuôi dưỡng.

Biến cố xảy ra, đầu năm 2021 người bố nuôi của Hùng phát bệnh tâm thần nặng, anh thường xuyên bỏ đi lang thang, khi nào mệt thì về nằm một chỗ, đói thì đòi ăn.

Giữa năm 2021 mẹ nuôi của Hùng thấy người mệt mỏi, sút cân, ho sốt kéo dài…, khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết chị mắc phải căn bệnh ung thư vú. Ca phẫu thuật hết hơn 30 triệu chị Bổng phải vay lãi đến giờ vẫn chưa trả được.

Từ năm 2022, do không có tiền đến bệnh viện tiếp tục chữa trị, nên người mẹ nuôi chỉ ở nhà cầm cự bằng thuốc nam. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã cũ nát, sống dựa vào khoản tiền trợ cấp xã hội.