Bị thanh niên đẩy ngã xuống đường, ông lão 72 tuổi suy tim tử vongThấy bạn bị ông lão 72 tuổi cầm chai bia đánh, Phát xông đến xô ngã làm nạn nhân té xuống đường, tử vong sau đó.
Ông 89, bà 84 tuổi ra tòa ly hôn, lý do khiến nhiều người bất ngờĐể giải quyết vấn đề, hai ông bà quyết định đưa nhau ra tòa ly hôn, đồng thời nhờ tòa án can thiệp, phân chia tài sản.
Cụ bà 74 tuổi đi vớt củi bị té sông mất tíchSáng 8/8, bà Nguyễn Thị Sửa (74 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bơi xuồng vớt củi trên sông Châu Đốc thì bất ngờ mất tích. Gia đình và ngành chức năng tích cực tìm kiếm, nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.
Tranh cãi về bánh chưng khổng lồ 7 tấn: Chạy đua kỷ lục gây lãng phí?Chiếc bánh chưng nặng 7 tấn được làm từ 4 tấn gạo nếp; 2,5 tấn đỗ xanh, muối, dầu ăn; 1,5 vạn chiếc lá dong; 5 tạ lá chuối... phải dùng xe tải để chở củi luộc bánh.
Người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi vớt củiÔng A. ra cửa biển vớt củi nhưng không may trượt chân, bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể ông A. được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 4 km.
Làng làm bánh chưng "dâng vua": Có hộ gia đình luộc 5.000 bánh mỗi ngàyĐến với xã Cát Trù (nay là Phú Cát, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) ngày giáp Tết, những bếp luộc bánh chưng luôn đỏ lửa, có hộ gia đình xuất ra thị trường 5.000 bánh mỗi ngày.
Câu chuyện về câu lạc bộ "già" nhưng không "cỗi" trong viện dưỡng lão"Chúng tôi đã học cách chăm sóc chu đáo cho con cái, hiện đang ở vào thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời chúng. Thực ra, ngay lúc này đây, chúng tôi cảm thấy mình bị những đứa trẻ đó bỏ rơi".
Xóm bánh ú lớn nhất TPHCM đỏ lửa suốt ngày đêm dịp Tết Đoan NgọHơn 50 năm nay, xóm bánh ú ở TPHCM dịp Tết Đoan Ngọ lại đỏ lửa suốt ngày đêm để luộc hàng tấn bánh, nghề vất vả nhưng nhiều gia đình vẫn cố giữ lại nét truyền thống xưa của ông bà.
Cụ bà 85 tuổi thoát chết trong lũ nhờ chiếc nệm hơiLũ lên nhanh, nước ngập băng, cụ bà 85 tuổi ở Nghệ An đã thoát chết một cách kỳ diệu khi nằm trên chiếc nệm và thoát ra từ mái nhà của gia đình.
Ông già mù hơn 50 năm trèo cây kiếm sốngMột ông già mù hơn nửa thế kỷ nay hằng ngày vẫn đều đặn trèo cây, chặt cành mé nhánh cho người dân trong vùng để kiếm sống qua ngày. Đó là ông Lê Văn Hòa (Ba Hòa), 76 tuổi, ở quận Bình Thủy - Cần Thơ. Người dân trong vùng gọi ông là ông Ba “mù”.
Bà lão U70 dành hơn nửa cuộc đời làm nghề ai cũng... tránh xaDù mới ở tuổi 64, nhưng bà Nguyễn Thị Bình đã có đến gần 50 năm làm nghề vớt xác trên sông Hồng. Bà nói rằng, đây là công việc chẳng giống ai, nhưng vì cái “nghiệp” và cũng vì tình người, bà không đành lòng để mặc những phận đời xấu số phải chịu cảnh bi thương, vất vưởng,…
Con trai song phi đá... cha già ngay trước ngày Vu Lan báo hiếuHai ngày qua trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip được cho là con trai đánh cha già ở phường Châu Phú A, TP Châu Đốc. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ đã thu hút hàng nghìn lượt người xem, bình luận. Cộng đồng mạng đồng loạt lên án hành động nhẫn tâm của người con trai này.