Bác sĩ bất lực nhìn bé trai 5 tuổi bỏng lửa cồn 93% tử vong Dù đã cố gắng hết sức, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, vẫn không thể níu giữ được mạng sống của bé trai xịt cồn vào đống lửa, bỏng nặng đến 93%.
"Đổi đời" sau 7 lần phẫu thuật di chứng do bỏng lửa xăng Sau điều trị bỏng lửa xăng 75% toàn thân, bệnh nhân bị di chứng sẹo co rút, nằm liệt một chỗ, chờ chết. Vậy nhưng, từ chỗ bác sĩ phải về tận nhà thăm khám, qua 7 lần phẫu thuật tạo hình, đến nay bệnh nhân có thể đưa con đi học và lao động kiếm sống.
Thêm 27 triệu đồng đến với người mẹ bị bỏng lửa Bị bỏng nặng do nổ bình gas mini, trong cảnh nghèo sinh mạng người mẹ trẻ tưởng khó giữ được. Nhờ sự giúp sức của cộng đồng, đến nay chị chẳng những được cứu sống mà còn có cơ hội tìm lại khuôn mặt của chính mình.
Quỹ Nhân ái đến với em bé có làn da bỏng lửa Ngày 28/11, đại diện báo Dân trí đã về thôn Phù Nam 3, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế để thăm và trao 900.000 đồng bạn đọc ủng hộ cho bé Hồ Thị Thanh Thủy, em bé trong bài <a href="http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/2008/4/230304.vip">“Bé gái 3 tuổi và làn da bỏng lửa.”</a>
Cách xử trí khi bị bỏng lửa và nước sôi Bỏng nước sôi và bỏng lửa là một tai họa thường gặp. Khi bị bỏng diện rộng, nếu không được xử trí đúng thì nhiễm trùng vết bỏng sẽ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Bỏng càng rộng và độ bỏng càng cao thì mức độ bệnh càng nặng.
Hơn 125 triệu đồng đến với người mẹ bị bỏng lửa gas Nhập viện trong tình trạng bỏng nặng sau tai nạn nổ bình gas, gia cảnh khốn khó khiến sinh mạng người mẹ trẻ lâm nguy. Sự chung tay của bạn đọc Dân trí đang tiếp sức giúp chị có điều kiện chữa trị về với con thơ.
Cứu sống mẹ con thai phụ bỏng lửa nặng Đang châm dầu vào đèn, bất ngờ ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội, chị H. (mang thai 21 tuần tuổi) bị phỏng rất nặng. Nhờ được cấp cứu kịp thời cả hai mẹ con may mắn được cứu sống.
Lời cảm ơn của gia đình cháu bé có làn da bỏng lửa “Thay mặt gia đình, tui gởi lời cảm ơn chân thành đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ con gái và gia đình tui vượt qua cơn khó khăn này”, chị Nguyễn Thị Lộc mẹ của bé gái 3 tuổi có làn da bỏng lửa bày tỏ.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé 3 tuổi bị bỏng lửa hơn 500 triệu đồng "Nhờ bác sĩ và nhà hảo tâm giúp đỡ, con em được cứu sống rồi, em cảm ơn nhiều lắm", anh Già Mí Lùng, bố bé gái 3 tuổi bị bỏng khi đi đốt nương nghẹn ngào nói.
Bé gái 3 tuổi và làn da bỏng lửa Đến tận bây giờ, gia đình chị Nguyễn Thị Lộc ở thôn Phù Nam 3, Thủy Châu, Hương Thủy, TT-Huế vẫn không sao quên được trận hỏa hoạn xảy ra cách đây 2 năm. Ngọn lửa đã cướp đi vĩnh viễn dáng hình thiên thần của cô con gái 14 tháng tuổi của chị.
Mã số 1634: Bố điên, mẹ dại, con gái 4 tuổi nguy kịch vì bỏng lửa Con nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, khắp người cuốn băng trắng toát, trong cơn mê sảng, con liên tục ú ớ kêu cứu: “Mẹ ơi! Cứu con…!”. Nhưng con đâu hề biết, khi con giãy giụa trong đám lửa, thì người mẹ ngớ ngẩn của con chỉ biết đứng nhìn, cười sằng sặc.
Rớt nước mắt trước cảnh cụ già 75 tuổi bị bỏng lửa nặng “Tôi không thể hình dung nổi bà đã đau đớn thế nào, mà khi lôi bà ra khỏi đống lửa thì 2 cẳng chân đã cháy xém, khét lẹt” - anh con trai cúi nhìn người mẹ, hai tay quệt nước mắt.