Xếp hàng lúc 2h sáng để chờ mua bánh mì “dân tổ”Ở Hà Nội, bánh mì “dân tổ” không còn là món ăn đêm xa lạ với giới trẻ. Hàng bánh mì chỉ mở bán lúc 2 giờ sáng nhưng thu hút hàng trăm người đứng chờ để mua cho bằng được một ổ bánh mì.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thưởng thức bánh mì "Xin chào" trên đất NhậtChủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng các quan khách Nhật Bản đã thưởng thức các món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh mì, mì Quảng, phở, cà phê, gỏi cuốn, chè…
Tiệm bánh mì Phượng: Từ thương hiệu 30 năm đến lùm xùm ngộ độcVụ hàng trăm người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng nổi tiếng ở Hội An cảnh báo chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt ở những điểm đến thưởng thức ẩm thực trên bản đồ du lịch địa phương.
Thầy giáo nguyện "bén rễ" miền núi vì một câu nói của học tròCâu nói "Thầy ơi, thầy đừng bỏ chúng con" của học sinh khiến thầy Vũ Văn Tùng, giáo viên tại một trường miền núi ở Gia Lai, từ bỏ cơ hội về công tác gần nhà sau 8 năm làm giáo viên tại miền núi.
Tiệm bánh mì hương vị Hội An trên đất Nhật Bản đón 500 khách mỗi ngàyTừ ngày đầu lập nghiệp nơi xứ người, đến nay hai chàng trai đất Quảng đã tạo dựng 6 tiệm bánh mì, nhân rộng chuỗi trên khắp Nhật Bản, mang bánh mì Việt giới thiệu tới khách quốc tế.
5.000 đồng một ổ bánh mì ở Huế chỉ bằng gang tay, cắn 3 miếng đã hết veoDù chỉ có giá 5.000 đồng/chiếc nhưng bánh mì có rất nhiều loại nhân để thực khách lựa chọn, từ bánh bột lọc, thịt xíu hoặc chả hấp và trứng. Muốn no, mỗi khách có thể ăn từ 3 chiếc trở lên mới đủ.
Bà chủ quán bánh mì 40 năm tuổi tiết lộ bí quyết bán 2.000 ổ/ngày21h, tiệm bánh mì trên đường Võ Thành Trang (quận Tân Bình, TPHCM) tấp nập người ra vào. Trong quầy, 7 nhân viên thay phiên nhau chạy bàn mới kịp phục vụ khách.
Từ quầy bánh mì bán ở bãi rác, bà chủ TPHCM nuôi 9 người em, mua 9 căn nhàVì để nuôi em nhỏ khi cha đột ngột qua đời, dì Hai Lành (79 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đã từ chối lấy chồng, đẩy xe bánh mì đi bán. Sau 50 năm, dì mua được 9 căn nhà và chia đều cho các em.
Hội An: Khu vực sơ chế tiệm bánh mì Phượng chưa đảm bảo vệ sinhTừ 11/9 đến 13/9, ghi nhận hơn 90 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng nổi tiếng ở Hội An; trong đó có hơn 30 du khách nước ngoài.
Chủ tiệm bánh mì Phượng: Xin trả viện phí điều trị các ca ngộ độc"Tôi nằm liệt giường và khóc suốt hơn 1 tuần qua, 2 mắt sưng không thấy gì. Con tôi không cho cầm điện thoại, vì xem xong tôi lại khóc", chủ tiệm chia sẻ sau vụ ngộ độc bánh mì Phượng ở Hội An.
Cô gái bị đánh, chửi ngu dốt ở quán bánh mì: Do mang nước từ bên ngoài vào?Nữ khách hàng đã xin lỗi vì vô ý mang lon nước từ bên ngoài vào, tố bị nhân viên quán bánh mì N.S hành hung, chửi "vô văn hóa" và "ngu dốt".
Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì nổi tiếng ở Hội AnNhiều người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm nổi tiếng ở TP Hội An, Quảng Nam.