PhotoStory

Người dân TPHCM "hoa mắt" tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ ba thu hút hàng nghìn người dân tham gia, tuy nhiên nhiều người phải vật vã hàng giờ đồng hồ để tìm nơi gửi xe vào trải nghiệm.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 1

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 23/3, hàng nghìn người dân đổ về tham quan Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3. Nhiều du khách mệt mỏi khi phải mất hàng giờ tìm nơi gửi xe để tham gia sự kiện.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 2

Tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra từ sớm khi hàng trăm phương tiện đổ về khu vực công viên Lê Văn Tám (quận 1). Nhiều người phải khó khăn tìm kiếm chỗ gửi xe trong khi thời gian tham quan lễ hội dần trôi qua.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 3

Lễ hội do Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức, diễn ra từ 21/3 đến hết ngày 24/3 tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, TPHCM.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 4

Tại khu vực điểm giữ xe trên đường Hai Bà Trưng, nhiều du khách phải đợi hàng giờ để gửi xe vào sự kiện.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 5

Anh Trực (31 tuổi, quận 7) cùng gia đình tranh thủ cuối tuần đi vui chơi. "Chỗ gửi xe ở công viên kẹt cứng, đợi mãi nhưng không được vào nên tôi phải gửi xe cách sự kiện hơn 1km. Nếu không tìm được chắc tôi đi về, vì muốn gia đình vui chơi nên đành chịu", anh Trực nói.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 6
Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 7

Khoảng 17h, bãi giữ xe trước cổng chính công viên Lê Văn Tám chật cứng, hàng trăm xe máy xếp hàng dài ra tận đường Hai Bà Trưng để chờ đến lượt vào gửi xe. Một số người chia sẻ họ đã phải từ bỏ ý định tham gia lễ hội chỉ vì không thể tìm được chỗ gửi xe.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 8

Để tham gia sự kiện, nhiều người dân đã chọn gửi xe ở các điểm giữ xe tự phát xung quanh khu vực công viên.

"Phí gửi xe cao gấp 4 lần ở công viên nhưng cũng phải chịu thôi. Không thì phải đợi, biết đến khi nào mới vào được sự kiện, tôi gửi bãi xe tự phát trước công viên với giá 20.000 đồng/xe, tổ chức được một sự kiện lớn mà ban tổ chức không bố trí được bãi giữ xe cho người tham quan", anh Nguyễn Kế Khánh (quận 5) bức xúc.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 9

Nhiều phương tiện dựng tràn lan ngay cạnh khu vực trong công viên dù không ai trông giữ.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 10

Một số người dân đành ngậm ngùi gửi xe với chi phí cao hơn nhiều lần để vào sự kiện. "Bình thường gửi xe ở công viên chỉ có 5.000 đồng/xe nhưng hôm nay họ cũng thu 10.000 đồng/xe, gửi bãi xe tự phát cạnh công viên mất 20.000 đồng/xe", anh T. nói.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 11

Đến khoảng 18h30, tình trạng quá tải tại bãi giữ xe trước công viên vẫn diễn ra khiến nhiều người dân mệt mỏi.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 12

Bất chấp những khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ gửi xe, không khí lễ hội vẫn rất sôi động. Người dân và du khách hào hứng thưởng thức các món bánh mì, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, và tìm hiểu về lịch sử cũng như sự phát triển của bánh mì Việt Nam qua các thời kỳ.

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 13

Với quy mô 150-180 gian hàng, Lễ hội Bánh mì có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Không gian giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực; Khu vực trưng bày tư liệu "Bánh mì xưa và nay"; Đại tiệc bánh mì với bữa tiệc buffet đặc sắc của các món bánh mì độc đáo đến từ nhiều quốc gia; Xác lập kỷ lục 100 món ăn kèm bánh mì được chế biến từ các nguyên liệu thủy hải sản…

Người dân TPHCM hoa mắt tìm nơi gửi xe để vào Lễ hội Bánh mì - 14

Do lượng người đổ về Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3 quá đông, người dân không tìm được nơi gửi xe khiến khu vực đường Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu bị ùn ứ kéo dài.