Mã số 2970: Nghẹn ngào em khuyết xương sọ đẩy xe lăn chăm anh trai bị liệtMang chiếc đầu méo mó, dị dạng vì bị khuyết 2 mảng xương sọ não lớn, những ngày đi chăm anh trai ở bệnh viện, Hùng dễ khiến tất cả mọi người để ý và hỏi thăm. Mỗi lần như vậy, cả hai anh em chỉ biết nhìn nhau ngượng ngùng rồi gạt nước mắt bởi không có tiền nên em không thể tham gia ca phẫu thuật cho dù đã có lịch hẹn của bệnh viện từ lâu.
Gia Lai Trao hơn 35 triệu đồng đến người phụ nữ gồng mình nuôi gia đình bệnh tậtTrước hoàn cảnh chị Mai Thị Liêm (43 tuổi, thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai) đang từng ngày “gồng mình” nuôi mẹ già bị bệnh hở van tim, anh trai bị liệt cùng 2 đứa con đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, chia sẻ của nhiều bạn đọc trên cả nước.
Mã số 3612: Những phận đời trong gia đình người đàn ông bại liệt "đánh đu" theo chiếc bẫy chuộtVợ biệt tích tha hương xứ người, một mình anh Tình gồng mình nuôi 3 con nhỏ dại và chăm sóc người anh trai bị liệt bẩm sinh do di chứng chất độc da cam. Nhiều năm nay, cả nhà anh Tình 5 phận đời chỉ biết "đánh đu" theo nghề bẫy chuột đầy may rủi.
Mã số 3447: Nỗi cơ cực của người đàn bà gầy "như cái que" nhiều lần nghĩ chuyện quyên sinh...Trên vùng “chảo lửa” Krông Pa (Gia Lai), một người phụ nữ gầy gò ngày đêm cần mẫn đi làm để nuôi mẹ già bị bệnh hở van tim, anh trai bị liệt cùng 2 con đang tuổi ăn học. Tủi nhục trước cảnh đơn thân, hoàn cảnh cơ cực, nhiều lúc chị Liêm đã có ý định tìm đến cái chết. Nhưng vì những người thân trong gia đình mà chị cố sống…
Tây Ninh đảm bảo không còn người có công thuộc diện hộ nghèoTrong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 6/2025, công tác chăm lo thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng tại tỉnh Tây Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật.
Ngồi chờ xe buýt, chàng trai bất ngờ được người lạ nhờ bê trápTrong lúc ngồi chờ xe đến trường, Trọng Tuấn bất ngờ bị một nam thanh niên vỗ vai nhờ sang đường bê tráp gấp vì đoàn nhà trai thiếu người.
Người dân đội mưa đón liệt sỹ hi sinh năm 18 tuổi trở về quê hươngDù trời mưa rét nhưng người thân, người dân địa phương mang theo cờ Tổ quốc, ra đường lớn đón hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn trở về sau gần 50 năm anh xa quê hương.
Người cha “gà trống nuôi con” đã đi lại được sau ca thay khớp háng phảiTừ người cha “gà trống nuôi con”, nằm liệt vì hoại tử chỏm xương đùi, nay anh Nguyễn Văn Thuận đã đi lại được sau ca thay khớp háng phải, nhờ sự chung tay của đội ngũ các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí.
Mã số 5780: Người phụ nữ bất hạnh kiệt sức chăm mẹ tai biến và con trai liệt tứ chiChồng qua đời, chị Mạch một mình gồng gánh mẹ già bị tai biến và con trai nằm một chỗ sau tai nạn. Ba phận đời bất hạnh nương tựa nhau qua ngày trong căn lán tre tạm bợ.
Mã số 5779: Chàng trai trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ ung thư dừng điều trị để cứu conSau một ngày làm phụ hồ vất vả, Tiếp đi xe máy gần về đến nhà thì ngã vật ra đường, tính mạng nguy kịch. Người mẹ góa xin dừng điều trị ung thư, cầm cố nhà vay hơn 100 triệu đồng để cứu con.
Mã số 5761: Xót cảnh con trai mắc bệnh thần kinh gồng mình chăm mẹ liệt giườngTrong căn nhà cấp 4 ở xã Sam Mứn (Điện Biên), anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1970), người cựu binh bị mắc bệnh thần kinh ngày ngày chăm mẹ già ốm liệt giường trong cảnh nghèo túng.
Phát hiện hài cốt liệt sỹ ở hang Tám Cô: Xoa dịu nỗi đau sau nửa thế kỷViệc phát hiện hài cốt liệt sỹ tại hang Tám Cô không chỉ là sự kiện đặc biệt trong công tác tìm kiếm, quy tập mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân.