01:35Những phụ nữ "Ninja xe rùa" đốt lửa sưởi ấm chờ việc trong ngày 20/10Ngày 20/10 với nhóm phụ nữ "ai thuê gì làm nấy" cũng như bao ngày bình thường khác. Họ đốt lửa sưởi ấm bên vỉa hè trong ngày gió lạnh đầu mùa, chờ người thuê khuân vác, xúc cát, dọn dẹp nhà cửa.
Nữ "ninja xe rùa" đốt lửa sưởi ấm, chờ việc trong ngày 20/10Ngày 20/10 với nhóm phụ nữ "ai thuê gì làm nấy" cũng như bao ngày bình thường khác. Họ đốt lửa sưởi ấm bên vỉa hè trong ngày gió lạnh đầu mùa, chờ người thuê khuân vác, xúc cát, dọn dẹp nhà cửa.
Điều kiện lao động tự do tại nơi giãn cách xã hội được nhận hỗ trợÔng Phạm Thanh Hậu (thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Thời gian qua, thôn của ông thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.
Chẳng lẽ tôi bỏ chồng chỉ vì... mâm bát đĩa không ai chịu rửaTôi được cưới xin đàng hoàng, có công việc chứ không phải ăn bám. Sao lại bắt tôi phải nhẫn nhịn ngày này qua tháng khác như vậy?
Tôi cay đắng khi biết tên con trai mình liên quan đến người yêu cũ của vợTôi bế con trai đi chơi các nhà hàng xóm. Một em gái hỏi tên con trai tôi là gì, tôi vui vẻ trả lời. Nghe xong, nét mặt em ấy có chút ngạc nhiên.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Xuân Son đón giao thừa cùng hàng xóm, cả nhà chụp áo dài Tết rực rỡTối giao thừa, vợ chồng cầu thủ Xuân Son cùng bà con hàng xóm tại TP Nam Định trò chuyện vui vẻ, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ.
Đang sợ ăn Tết ở quê, tôi sửng sốt khi bố chồng tuyên bố một câuNăm nay, khi cả nhà về đông đủ, bố chồng tôi tổ chức họp gia đình. Từ chiều, mẹ đã thông báo buổi tối có cuộc họp quan trọng khiến mọi người vừa tò mò, vừa hồi hộp.
Mã số 5378: Mẹ đơn thân nuôi 3 con, ước 1 chỗ nằm kín gió cũng thấy quá khóNgày chồng mất, chị Duyên ôm các con về nhà ngoại ở xóm Nà Chang (xã Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng), sống biệt lập giữa núi đồi. Cuộc đời chị, ước có chỗ kín gió cho các con nằm đã thấy quá khó.
Mã số 5395: Vợ ốm yếu, chồng không được tỉnh táo, nhiều bữa ăn cơm với muốiTrong căn nhà xập xệ bên lề đường của thôn Nà Thúm, xã Trương Lương (Hòa An, Cao Bằng), có 2 vợ chồng già yếu, bệnh tật, khốn khó. Họ chấp nhận, sống trong căn nhà này tới lúc sập thì thôi.
Lời kể người nhà nạn nhân bị máy bay không người lái chém tử vongNgười nhà nạn nhân bị máy bay không người lái chém tử vong ở Kiên Giang nói thời điểm xảy ra vụ việc, người đàn ông 49 tuổi không say rượu như thông tin thất thiệt trên mạng xã hội lan truyền.
Tôi nên làm gì khi vợ tuyên bố "tiền ai nấy tiêu"?Tôi không biết phải nói sao để hai vợ chồng thống nhất được vấn đề tài chính. Bởi khi nghe tôi góp ý, vợ giận dỗi tuyên bố: "Đã thế thì tiền ai nấy tiêu, việc ai nấy làm".