Mã số 734: Hai người bố sắp chết và 5 đứa con thơ dại đáng thương(Dân trí)- Tiếng con khóc nức nở, chúng ôm chặt lấy bố mà van xin khẩn thiết “Bố ơi, bố đừng chết, bố đừng bỏ chúng con”. Nghe lời con gọi, người cha chỉ biết nuốt nước mắt vào trong bất lực bởi nghèo túng quá không có tiền đi chữa bệnh nên phải nằm chờ chết
01:23Mã số 4441: Khốn cùng người mẹ mắc u não chọn cái chết vì quá nghèoĐể lại di thư với dòng chữ nghuệch ngoạc, chị Thành chọn cách kết thúc cuộc đời để chồng, con đỡ khổ. Anh Phượng như đứt từng khúc ruột khi nhìn 5 đứa con thơ dại đối mặt với nguy cơ thất học...
Mã số 4441: Khốn cùng người mẹ nghèo mắc u não chọn cái chết, để lại 5 con thơĐể lại di thư với dòng chữ nguệch ngoạc, chị Thành chọn cách kết thúc cuộc đời để chồng, con đỡ khổ. Anh Phượng như đứt từng khúc ruột khi nhìn 5 đứa con thơ dại đối mặt với nguy cơ thất học...
Mã số 1588: Bố đột tử nơi xứ người, tương lai của 5 đứa trẻ thơ trở nên mịt mùNgười mẹ gầy yếu ôm 5 đứa con thơ dại cố lết về phía bàn thờ lập vội của chồng mà khóc ngất. Tiếng khóc của người vợ, người mẹ và ánh mắt thơ ngây vô tội của những đứa trẻ khiến chúng tôi không cầm nổi nước mắt.
Gần 10 triệu đồng với người vợ góa nuôi 5 đứa conNgười chồng đột ngột qua đời vì tai nạn, để lại cho chị Đào 5 đứa con thơ dại và một đống nợ nần. Sau gần 1 năm gồng mình chống chọi với khắc nghiệt của cuộc sống, chị đành lòng gửi 1 trong 5 đứa con cho người họ hàng xa nuôi dưỡng hộ.
Bạn đọc Dân trí giúp gia đình anh Quỳnh có nhà mớiGặp lại anh Lại Văn Quỳnh – nhân vật trong bài viết “Hai người bố sắp chết và 5 đứa con thơ dại đáng thương” chúng tôi phần nào đã yên tâm khi gia đình anh thời gian qua đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ để có tiền xây nhà mới
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
01:48Mã số 5396: Kiệt sức chăm con gái sống thực vật, người đàn ông lo 3 cháu thất họcSau trận đòn dã man của chồng, chị Nguyễn Thị Lý (Nghệ An) phải sống thực vật. Thương con gái và 3 đứa cháu thơ dại, ông Nguyễn Hữu Thiện đón về chăm sóc.
Thủ đoạn mua bán trẻ em của bà bán vé số trước Bệnh viện Từ DũBị cáo Mười xin nhận nuôi trẻ sơ sinh từ những người mẹ sinh con ngoài ý muốn hoặc không có điều kiện chăm sóc, sau đó bán cho người muốn nhận con nuôi để hưởng lợi.
Cấm con trai cưới bạn gái nghèo, tôi nhận về cái kết bất ngờ sau 5 nămThấy tôi càu nhàu, than vãn, con trai không ngần ngại quát vào mặt tôi: "Mẹ thấy sướng chưa? Tất cả là do mẹ hết".
Mã số 5527: Sợi dây thừng mong manh níu giữ an toàn 6 con người"Có đêm mưa lớn, tôi phải lấy dây thừng buộc cái nhà vào gốc cây ngoài vườn. Tôi lo lắm.... vợ chồng cố hết sức rồi!", giọng anh Nhạt nghẹn lại, mắt hướng về phía 4 đứa con đang co ro vì lạnh.