1. Dòng sự kiện:
  2. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang

Thủ đoạn mua bán trẻ em của bà bán vé số trước Bệnh viện Từ Dũ

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị cáo Mười xin nhận nuôi trẻ sơ sinh từ những người mẹ sinh con ngoài ý muốn hoặc không có điều kiện chăm sóc, sau đó bán cho người muốn nhận con nuôi để hưởng lợi.

Ngày 11/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Bé Mười (37 tuổi, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Văn Thành (62 tuổi, ngụ TPHCM) cùng về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Phiên tòa được xét xử kín để bảo vệ những người chưa thành niên. Qua quá trình xét hỏi, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vì một số người liên quan vắng mặt.

Thủ đoạn mua bán trẻ em của bà bán vé số trước Bệnh viện Từ Dũ - 1

Hai bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ, những người mẹ liên quan trong vụ án đều mang thai ngoài ý muốn, không có khả năng nuôi dưỡng nên mới tìm người cho. Lợi dụng điều đó, Mười (bán vé số trước Bệnh viện Từ Dũ) và Thành (chạy xe ôm) cấu kết nhận trẻ sơ sinh của những người này để bán lại.

Không biết cha của trẻ sơ sinh

Đơn cử như trường hợp bà H. (37 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) sinh một bé trai tại Bệnh viện quận 7 vào ngày 30/4/2023. Tuy nhiên, do người phụ nữ này lén chồng, có mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người nên không xác định được cha của đứa con mới sinh.

Hơn nữa, do không có điều kiện nuôi dưỡng nên bà H. mang con đến trước khu vực Bệnh viện Từ Dũ (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) tìm người có nhu cầu nhận con nuôi để cho.

Thấy bà H. đi hỏi thăm nhiều người, Mười tiếp cận và biết chuyện người phụ nữ này muốn cho con để nhận lại 13 triệu đồng trả nợ.

Theo thỏa thuận, bà H. nhận tiền và giao con cho Mười rồi rời đi. Sau đó, nữ bị cáo liên hệ với một cặp vợ chồng hiếm muộn có nhu cầu nhận con nuôi, đặt vấn đề cho bé trai con bà H..

Ngày 14/6/2023, cặp vợ chồng trên từ tỉnh Lâm Đồng đến phòng trọ của Mười để gặp đứa bé. Tại đây, Mười xưng tên H. (giống tên trên giấy chứng sinh) nhằm tạo lòng tin và yêu cầu cặp vợ chồng trả 25 triệu.

Cặp vợ chồng đưa bị cáo Mười 25 triệu đồng rồi mang bé về Lâm Đồng.

Thủ đoạn mua bán trẻ em của bà bán vé số trước Bệnh viện Từ Dũ - 2

Bị cáo Mười mua bán nhiều trẻ sơ sinh (Ảnh: Xuân Duy).

Một trường hợp khác là bà N. (41 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM). Người phụ nữ này có 7 đứa con nên không có khả năng nuôi dưỡng, do đó liên hệ với Thành để cho con.

Đầu tháng 4/2023, Mười gặp N. tại một quán cà phê. Tại đó, bị cáo nhận một bé trai con bà N. kèm giấy chứng sinh sau khi đưa 13 triệu đồng, thông qua Thành.

Ngày 17/4/2023 một cặp vợ chồng ở TP Cần Thơ, thông qua giới thiệu của những người chạy xe ôm trước Bệnh viện Từ Dũ, đến phòng trọ Mười để xin nhận nuôi đứa bé.

Mười tự nhận là mẹ đứa bé và ra giá 50 triệu đồng để cho con nhưng cặp vợ chồng trên không đồng ý nên rời đi. Hôm sau gặp lại, cả 2 bên thỏa thuận lại mức giá 45 triệu đồng.

Số tiền 45 triệu đồng, Mười đưa Thành 17 triệu đồng, gửi cho người giới thiệu 4 triệu đồng để cảm ơn.

Tìm "đầu ra" từ khi có bầu

Mười gặp bà V. (32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) đi khám thai tại Bệnh viện Từ Dũ. Thông qua V., Mười biết chị T. (22 tuổi, bạn của V.) có thai ngoài ý muốn, cần tìm người nhận nuôi em bé.

Quá trình bán vé số tại Bệnh viện Từ Dũ, Mười biết có bà N. (42 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) bị hiếm muộn, muốn xin con nuôi.

Nhận thấy có thể mua em bé con chị T. để bán lại cho bà N., Mười đã chủ động liên lạc xin con của chị T. và hứa hỗ trợ 10 triệu đồng. Chị T. đồng ý.

Ngày 10/3/2023, Mười đến Trà Vinh gặp mẹ con chị T. và cho chị này 500.000 đồng. Sau đó, Mười ra khỏi bệnh viện và yêu cầu mẹ chị T. ẵm em bé ra ngoài giao cho Mười.

Nhận bé trai mới sinh, Mười thông qua V. đưa 8 triệu đồng cho bà ngoại bé vì lý do chưa có giấy chứng sinh. Mười hứa khi nào có giấy chứng sinh sẽ đưa thêm 2 triệu còn lại.

Mười đưa bé trai về phòng trọ mình, gọi bà N. đến nhận con nuôi. Lấy lý do nhà sản phụ nghèo, đi lại tốn kém nên đòi bà N. đưa 50 triệu đồng.

Bà N. đưa 50 triệu đồng cho Mười rồi đưa bé về. Khoảng một tuần sau, Mười liên lạc bà N. giao giấy chứng sinh và lấy thêm 5 triệu đồng.

Ngoài những "phi vụ" trên, Mười còn thực hiện 2 vụ khác nhưng chưa kịp bán trẻ thì bị công an phát hiện.