Tranh cãi "nảy lửa" suất bún 35.000 đồng chỉ có 2 cái chả ở Sầm SơnMới đây mạng xã hội xôn xao, tranh cãi một suất bún ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) giá 35.000 đồng nhưng chỉ có 2 cái chả.
Suất bún 35.000 đồng có 2 cái chả: Chủ nhà hàng ở Sầm Sơn lên tiếngChủ nhà hàng bán suất bún giá 35.000 đồng chỉ có 2 cái chả cảm thấy mệt mỏi khi bị nhiều người gọi điện làm phiền, đồng thời chọn cách im lặng và đồng tình với việc xử lý của cơ quan chức năng.
Vụ suất bún 35.000 đồng chỉ có 2 cái chả ở Sầm Sơn: Xử phạt quán ănSau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử phạt nhà hàng bán suất bún giá 35.000 đồng chỉ có hai cái chả vì ghi niêm yết giá không đúng quy định.
Vụ bún chả 35.000 đồng: Suất bún 2 cái chả ở Sầm Sơn có giá như thế nào?Mỗi suất bún chả tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) có giá dao động 30.000-35.000 đồng, giá bán này tùy thuộc vào mặt bằng kinh doanh của mỗi quán.
Nem nướng Út Hương - mang trọn vẹn hương vị Ninh Hòa đến TPHCMNem nướng Út Hương đã trở thành cái tên quen thuộc đối với nhiều thực khách tại TPHCM, đặc biệt là những ai yêu thích hương vị nem nướng Ninh Hòa chuẩn vị miền Trung.
"Dừng dạy thêm học thêm, học sinh trung bình khá sẽ thất thế"Trên đây là một trong nhiều ý kiến của độc giả khi cho rằng Thông tư 29 về dạy thêm học thêm còn nhiều bất cập và không có lợi cho học sinh trung bình khá trở xuống.
Cụ ông tuổi 90 dỗi yêu vợ vì "đi viện 9 ngày không gọi điện hỏi thăm"Về nhà sau 9 ngày nằm viện, cụ Úc dỗi vợ vì không gọi điện hỏi thăm: "Nhà người ta, ông nằm viện bà tới tấp mua quà cho. Đây tôi chờ bà chả có gì. Nhớ, nhớ rơi cả nước mắt".
Khách điện thoại hối hàng Tết mà trời không chiều lòng ngườiDịp gần Tết, làng bánh nổi tiếng ở Bình Định phải tăng công suất gấp 2-3 lần ngày thường. Tuy nhiên, mưa rét kéo dài khiến người làng bánh sốt ruột vì không phơi được bánh, hụt hàng bán Tết.
Mã số 5470: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh timTrong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, người mẹ suy thận chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng và nói: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết".
Họ hàng nhà chồng tôi đến ăn Tết linh đình nhưng toàn đi "tay không"Với tôi, Tết từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh. Tôi lấy chồng là con trưởng. Hai vợ chồng tôi phải gánh trên vai đủ mọi trách nhiệm, lễ nghĩa, nhất là chuyện tiếp đãi họ hàng.
Mã số 5295: Thương bé trai bị bỏ rơi, 8 tuổi chưa được đến trườngTuấn Anh không biết bố là ai, mẹ bỏ đi khi em vừa tròn 4 tháng tuổi. Nương tựa vào cụ ngoại, 8 tuổi, cậu bé chưa một lần được đến trường.
Món ăn gợi nhớ ký ức nghèo khó thành đặc sản "đắt hàng như tôm tươi"Món chả dam thất truyền, nay trở thành sản phẩm được ưa chuộng. Ngoài tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em, món "cứu đói" này đang được xây dựng thành sản phẩm đặc trưng của xã thuần nông ở Nghệ An.