02:31Mã số 5411: Chồng bắt ốc, hái rau nuôi vợ ung thư, 2 con nheo nhócTừ ngày chị Huyền bị ung thư vú, gia đình ngày một khánh kiệt. Anh Minh lặn lội làm hồ, bắt ốc, hái rau chắt mót từng đồng trị bệnh cho vợ và nuôi 2 con ăn học, cơ cực trăm bề.
01:40Mã số 4983: Bố mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ nheo nhóc sống với bà ngoại gần 70 tuổiĐã gần 3 năm nay, cả 2 vợ chồng bỏ đi biệt tích, để lại 3 đứa con nheo nhóc cho người mẹ già đã gần 70 tuổi chăm sóc. Dù tuổi cao, sức yếu, bà ngoại đi làm phu gạch rồi mò cua, bắt ốc lo cho các cháu.
00:38Mã số 4433: Chính quyền địa phương kêu gọi giúp đỡ gia đìnhCăn bệnh Covid-19 bất ngờ ập đến đã "cướp" đi người cha trụ cột gia đình, bỏ lại 2 đứa con thơ nheo nhóc trước cảnh đói cơm, khát sữa, nguy cơ thất học ở phía trước.
"Có nhà mới, mẹ con tôi không sợ mưa dột nữa"Báo Dân trí vừa khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tại xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ), tặng 2 hộ dân là người Khmer, hoàn cảnh rất khó khăn và bức thiết về nhà ở.
03:16"Con nuôi" của Bộ đội biên phòng Đồn A VaoThương cảm trước điều kiện sống vô cùng khó khăn của một gia đình khá đông con vùng biên giới, nhìn nhóm trẻ nheo nhóc, đói ăn, thiếu mặc, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng A Vao, tỉnh Quảng Trị đã nhận nuôi dưỡng các cháu hơn 2 năm qua.
Chồng nghèo nuôi vợ động kinh và con thơ nheo nhóc sắp có nhà mới"Tôi làm phụ hồ nuôi vợ bệnh và 3 đứa con nhỏ, quanh năm tằn tiện đến mấy vẫn không có dư. Nếu không có báo Dân trí giúp đỡ, có lẽ chúng tôi mãi chẳng có ngôi nhà tử tế", anh Minh Em xúc động nói.
Mã số 5650: Chồng phụ hồ, vợ bán rau nuôi 6 đứa con nheo nhóc trong căn nhà tả tơiChồng và 3 con trai lên TPHCM tha hương cầu thực, ở quê chị Diệu bán rau nuôi 3 đứa con gái, bé nhỏ nhất mới tròn 1 tuổi.
Những đứa trẻ nheo nhóc bán hàng rong mưu sinh ở Sa PaTừ sáng sớm cho đến khi đêm về, những đứa trẻ dân tộc thiểu số ở Sa Pa túc trực tại các điểm du lịch bán hàng cho du khách. Mỗi đứa trẻ một hoàn cảnh nhưng cùng chung cảnh nheo nhóc mưu sinh.
Bạn đọc giúp đỡ phận đời 5 đứa trẻ nheo nhóc cùng người cha vỡ hộp sọAnh Biển không may bị tai nạn vỡ hộp sọ, dập não đến mất cả trí nhớ. Hoàn cảnh gia đình anh khó khăn không có tiền điều trị cùng 5 đứa con nheo nhóc sống như trẻ mồ côi. Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ hàng trăm triệu đồng, anh Biển đã được ghép sọ và có thể xây được ngôi nhà nhỏ.
Lớp học đặc biệt ở TPHCM: Trẻ “ở lại" lớp càng lâu, cô giáo càng hạnh phúc“Năm ngoái, em T. mới học 30 phút trước, sau đó phải xuống phòng Hồi sức tích cực, rồi qua đời. Ở đây, các bé có thể đi học càng lâu thì mình càng vui”, cô giáo dạy lớp học đặc biệt ở TPHCM chia sẻ.